| Ve Chai Nhân Ái Hải Phòng Nối Vòng Yêu Thương |
| Cập nhật: 29/06/2011 09:56 (GMT +7) |
Nối Vòng Yêu Thương Tiếp bước chân Thầy Giê Su và thánh Vinh Sơn Phaolo, hơn 5 năm qua, nhóm Ve chai nhân ái Hải Phòng đã nhiệt tình hăng say nối Lửa cho đời. Dù là bệnh nhân phong cùi, đến người ăn xin, dù là người già cô đơn không người săn sóc đến những trẻ em mồ côi vắng bóng cha mẹ cũng đều được Ve chai đón nhận với một tình thương yêu đặc biệt…! Sáng nay, sáng 26 / 06 / 2011 thêm một lần nữa, Mèo con lại được đồng hành cùng Ve chai đến với hơn 120 em - những trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV – căn bệnh thế kỉ mà từ lâu mỗi khi nghe nhắc đến nó rất nhiều người hãi hùng kinh sợ. Và cũng vì lý do tâm lý ấy, mà người đời có một cái nhìn phân biệt, một thái độ coi thường xa lánh những con người đáng thương ấy ; mà không biết rằng chính cái cách hành xử ấy đã vô tình gieo vào cuộc đời họ một lỗi buồn tuyệt vọng ! Trong sự đồng cảm, và mong muốn được sẻ chia, Caritas địa phận, anh chị em nhóm Ve chúng tôi đã lên đường đến với những mảnh đời đang thương ấy. Cùng đến với các em tại trung tâm thành đoàn Hải Phòng ( bến Thốc – Đồ Sơn ) có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Cha giám đốc Caritas Hải Phòng, ban hành giáo giáo xứ An Hải, các thành viên của nhóm Ve Chai và một thành viên đặc biệt nữa là anh bạn cao ngất ngưởng nhưng lại rất vui tính dễ thương đến từ Pháp – Anh Olivier ! Khi đồng hồ điểm 8h15, trong lúc các anh chị Ve chai đang hì hục chuẩn bị phông bạt trang trí sân khấu, các trò chơi cho các em, tôi và một số anh chị em của nhóm được gặp gỡ, tiếp xúc, và trò chuyện với các em cùng một số phụ huynh đi kèm. Các em rất ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ cười đùa ríu rít, khiến chúng tôi không ai nghĩ rằng “những mầm non” ấy lại bị và chịu ảnh hưởng của H. Một phụ huynh vừa nhìn các em và nói với tôi trong dòng nước mắt : “tôi rất buồn vì chính chúng tôi đã trực tiếp làm hại con mình”. Đó là một lời tâm sự chân thành nhưng đồng thời cũng là lời tự thú, lời xám hối trong nước mắt muộn mằn ! Nhưng muộn còn hơn không :“tôi và gia đình tôi sẽ dành những gì tốt nhất cho em để em được bằng bạn bằng người. Chúng tôi sẽ sống tốt, sẽ cởi mở hơn khi mọi người đón nhận chúng tôi, giúp chúng tôi làm lại từ đầu”. Đó là ước mơ, là hoài bão giản đơn của những bậc làm cha, làm mẹ có H nơi đây nhưng có lẽ cũng là hoài bão, là ước mơ chung của những anh chị em có H trong cộng đồng. Một ước mơ giản đơn như vậy, sao chúng ta không để ý mà nhiệt thành cộng tác ?... Đang khi cuộc đối thoại của chúng tôi diễn ra thì hai linh hoạt viên của nhóm cho các em sinh hoạt. Lúc ấy là 8h30 ! Vẫn là các bài ca sinh hoạt quen thuộc được cất lên từ những “ca sĩ bất đắc dĩ” của nhóm mà mọi người quen gọi với cái tên dân dã quê mùa“cây nhà lá vườn”. “Vòng tròn có một cái tâm, cái tâm ở giữa vòng tròn….” Cứ thế giai điệu ấy cất lên hòa theo tiếng cười khoái chí của những “búp non” xinh đang hào hứng theo sau các anh chị Ve từ từ kết nối thành vòng tròn. Nhưng đi mãi, đi mãi thì……..ôi thôi vòng tròn chẳng thấy chỉ thấy thành hình….chữ nhật…hì… Tuy nhiên dù là hình tròn hay hình chữ nhật thì các em vẫn sinh hoạt vui vẻ, hào hứng hòa mình cùng với mỗi trò chơi mà hai anh chị linh hoạt viên đưa ra. Đúng 9h10 phút, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện trong tu phục thường ngày chính thức khai mạc buổi sinh hoạt hè cho các em và cả nhóm. Ngay sau đó, các trò chơi liên tiếp được diễn ra trên sân trung tâm thành đoàn Hải Phòng. Không khí sinh hoạt chẳng kém gì ngày hội khỏe, thậm chí hơn cả ngày quốc tế thiếu nhi. Các trò chơi diễn ra theo thứ tự : truyền tin – đập lon bia – Cô Tấm – vũ khúc chiken dance – và sau cùng là trò chơi rất hay : truyền nước bằng thìa nhôm rồi đổ vào chai. Rất hay các bạn ạ ! Các trò chơi liên tiếp diễn ra trong sự cổ vũ sôi động của anh chị em nhóm Ve và phụ huynh của các em ! “Thật là vui. Em ước ngày nào cũng như thế này. Hi hi…” – Một em trong đội xanh trả lời khi tôi hỏi cảm nghĩ của em. Sau một thời gian dài miệt mài với những trò chơi hấp dẫn và bổ ích đòi hỏi sự khéo léo, thông minh nhanh nhẹn từ phía các em, ban giám khảo cuộc thi đã trao giải nhất cho đội đỏ, giải nhì cho đội hồng, đồng giải ba cho đội xanh và tím ! Các cuộc thi đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi, đọng lại trên khuôn mặt, nụ cười của các em như một món quà đầy ý nghĩa mà các em dành tặng cho anh chị em nhóm Ve chúng tôi, để bước vào tiệc trưa đầy sung sướng ! Đầu giờ chiều, sau giờ nghỉ trưa, các bạn lại hội tụ trên sân trung tâm để tiếp tục sinh hoạt. Cha GB Vũ Văn Kiện phát quà cho các em. Phần thưởng tuy không lớn lắm xong cũng là tấm lòng sẻ chia của Caritas địa phận và anh chị em nhóm Ve chúng tôi. Buổi sinh hoạt hôm nay với những tình thương yêu lồng thắm ấy sẽ mãi là món quà ý nghĩa, là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho các em, là chiếc cầu nối liền yêu thương mà Giê Su – Người bạn của trẻ thơ đã bắc qua dòng sông là cuộc đời nghiệt ngã để chúng tôi đến với các em, sống yêu thương, chia sẻ và cảm nhận. Ước chi sẽ có nhiều nhà hảo tâm, nhiệt thành giúp đỡ các em nhiều hơn nữa, để mỗi ngày của các em là một ngày hạnh phúc hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương và qua lời bầu cử của thánh Vinh Sơn quan thầy, xin Chua chúc lành cho các em và cho mỗi thành viên của Ve được an bình hạnh phúc, để qua mọi công việc, Ve Chai mãi mãi là chiếc cầu sẻ chia, là cánh tay yêu thương nối dài của Chúa Giê Su trước cuộc đời đầy ngang trái này ! Jos Thành Linh. |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
