| Khóa đào tạo "Tác Viên Tin Mừng" đầu tiên tại Giáo Phận Hải Phòng |
| Cập nhật: 22/03/2010 15:26 (GMT +7) |
KHÓA ĐÀO TẠO TÁC VIÊN TIN MỪNG ĐẦU TIÊN TẠI GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2010, tại nhà thờ Chính Tòa HP, đã mở lớp đào tạo Tác viên Tin Mừng khóa đầu tiên cấp Giáo phận. Các tham dự viên được qui tụ về đây phần lớn là anh chị em giáo dân đang tham gia trong các Ban Truyền giáo, Ban Giáo lí, và Ban Hành giáo…tại các xứ họ đạo trong Giáo phận. Trong một buổi tiếp xúc thân mật với lớp học, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên đã nói : Mục tiêu của Giáo hội Việt Nam trong Năm Thánh này là: Học về Giáo hội, về truyền giáo, và đi Hành hương. Vì vậy Ngài mở lớp học này là nhằm thực hiện một trong ba mục tiêu nói trên. Ngài đã mời các giảng viên chuyên môn về Chia sẻ Lời Chúa giảng bài theo giáo trình các cha Dòng Tên Việt Nam biên soạn. Gần đây, ở Hải Phòng đã có một số nhóm Chia sẻ Lời Chúa được hình thành như nhóm Huynh đoàn Đa minh, nhóm Legio Maria, hay nhóm Sinh viên công giáo. Tuy nhiên, việc Chia sẻ Lời Chúa mới chỉ ở mức đơn giản là tìm hiểu văn bản Kinh Thánh rồi giảng giải cho nhau nghe. Nay lớp Tác viên Tin Mừng được huấn luyện nhiều phương pháp Chia sẻ Lời Chúa mới, sâu hơn, hiệu quả hơn. Nhóm Chia sẻ Lời Chúa phải thực sự là nhóm sống đạo, được Lời Chúa qui tụ và hiệp nhất, biết cầu nguyện bằng Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Từ đó thay đổi lối nhìn về Chúa, về nhau, về vũ trụ, về mình, và dẫn đến thay đổi lối sống. Vì truyền giáo thời nay không chỉ bằng lời nói, bằng con tim mà còn bằng đời sống nữa. Chương trình và thời gian biểu của khóa học khá căng. Từ 4 giờ sáng đã thức dậy, 4 giờ 30 đã vào phòng lớp ngồi lặng lẽ suy chiêm Lời Chúa về bài Tin Mừng Thánh lễ sau đó một giờ. Quang cảnh hao hao như một tu viện. Có những tham dự viên cao tuổi đã thấy dấu hiệu mệt mỏi về cả thể lực và trí lực. Nhưng tinh thần cố gắng thì cả già lẫn trẻ đều vẫn cao. Vì ai cũng ý thức được đây là đặc ân, là ơn gọi từ Chúa Cha :“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6, 44a) Để bù đáp lại tinh thần cố gắng của các tham dự viên khóa học, Đức Giám mục, cha quản lý, và hai cha đặc trách trong Ban Truyền giáo đã quan tâm ưu ái lo cho lớp học từ bữa ăn uống đến nơi ngủ nghỉ rất chu đáo. Sáng sáng các ngài luân phiên đến lớp học dâng Thánh lễ. Bài giảng lễ được các ngài vận dụng khéo léo kết hợp với tinh thần lớp học để gợi mở thêm cho các học viên. Chiều ngày 17/3, lớp học long trọng tiến hành nghi thức tuyên hứa, tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi trước Thánh Thể. Giờ chầu Tạ ơn rất sốt sáng. Đa số tham dự viên đã mạnh dạn thân thưa cùng Chúa những lời nguyện tự phát tâm tình gắn kết với Lời Chúa như thực sự đang đối thoại cùng Chúa. Kết thúc nghi thức tuyên hứa, tuyên xưng niềm tin, Đức Giám mục làm nghi thức sai đi. Ngài trao huy hiệu Thánh giá cho từng học viên. Mời 3 đại diện lớp lên nhận bài sai, Thánh giá, nến Phục sinh, và sách Kinh Thánh. Rồi tất cả cộng đoàn cùng hát: “như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Cánh đồng truyền giáo hôm nay đang cần đến rất nhiều thợ gặt. Các tham dự viên trước khi chia tay trở về địa phương đều hứa hẹn với nhau sẽ góp đôi bàn tay bé nhỏ vào cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo Hội. Họ cùng hồ hởi nắm tay nhau hát vang bài: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh”. Đài Nguyên Hình ảnh: Khóa đào tạo Tác Viên Tin Mừng đầu tiên tại Giáo Phận Hải Phòng |
|
|
