| Chúa Nhật Mười Bốn Thường Niên C |
| Cập nhật: 03/07/2010 22:38 (GMT +7) |
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – NĂM C “Chân dung nhà truyền giáo” Hình ảnh “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” cho thấy tính cấp thiết của việc thu hoạch. Những ai đã từng sống ở nông thôn đều có kinh nghiệm về một cánh đồng lúa đã chín vàng. Khi hạt lúa đủ độ chín, nếu không gặt kịp thời thì lúa sẽ rụng, nhất là khi gặp bão tố mưa sa. Khi so sánh việc truyền giáo với việc thu hoạch lúa đã chín ngoài đồng, Đức Giêsu cho thấy tính cấp bách của việc loan báo Tin Mừng. Quả vậy, loan báo Tin Mừng là một sứ mạng quan trọng và thuộc về bản chất của Giáo Hội. Thánh Phaolô đã thấy rõ sứ mạng đó và đã thốt lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin Mừng” (1 Cr 9-16). Lời Chúa hôm nay phác họa cho chúng ta chân dung nhà truyền giáo với những đức tính tốt đẹp. Thiếu những đức tính này, hoạt động của nhà truyền giáo sẽ trở nên vô nghĩa: Đức tính thứ nhất là sự sẵn sàng và vâng phục: Bảy mươi hai môn đệ đã được Chúa chỉ định và sai đi. Không một ai trong các ông “đào ngũ” hoặc “chống lệnh”. Con số bảy mươi hai môn đệ nhắc nhớ chúng ta bảy mươi kỳ lão cộng tác với ông Môi-sen trong hành trình về Đất hứa. Đức Giêsu được diễn tả như một Môi-sen mới, đang lãnh đạo và chỉ đường cho nhân loại đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Bảy mươi hai người được sai đi đã làm đúng điều Chúa dạy. Khi trở về, họ hân hoan vui mừng vì những thành quả đã đạt được. Các ông không coi đó là công trạng riêng mình, như là nhờ danh của Thày Giêsu mà họ có thể làm được những điều lạ lùng, như sự tuân phục của ma quỷ. Đức tính thứ hai là sự kiên trì và can đảm: “Thày sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”. Một cách so sánh có thể làm nản lòng người được sai đi, nhưng phản ánh rất trung thực sự khó khăn của công cuộc loan báo Tin Mừng trong mọi nơi mọi thời. Ngay giữa thời đại văn minh của chúng ta hôm nay, vẫn có các Giám mục, Linh mục, nhà truyền giáo bị sát hại dã man như thời trung cổ. Những ngày vừa qua, cả Giáo Hội bàng hoàng trước vụ Đức Cha Luigi Padovese bị ám sát. Đức Cha gốc Italia, thuộc dòng Phanxicô, là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, bị giết hại ngày 3-6-2010 ngay chính tại nơi ở của mình. Người truyền giáo luôn được mời gọi can đảm, hy sinh và không lùi bước trước những khó khăn, noi gương Đức Giêsu, Đấng đã đón nhận thập giá trong tinh thần vâng phục Chúa Cha. Thánh Phaolô đã coi thập giá là niềm hãnh diện, mặc dù đối với nhiều người khác là nỗi hổ nhục, là sự chúc dữ (Bài đọc II). Đức tính thứ hai là lòng quảng đại: được đón tiếp hay không, đối với nhà truyền giáo, không quan trọng. Bổn phận của nhà truyền giáo là lên đường và nói Lời Chúa. Như con chim vẫn say sưa hót, mặc dù có người nghe, người không, người yêu người ghét, nhà truyền giáo coi việc loan truyền Lời Chúa là lẽ sống của mình, “lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi” (x. 2 Tm 4,2). Nhà truyền giáo xác tín rằng mình chỉ là người gieo trồng và vun tưới, còn Chúa mới là Đấng làm cho cây mọc lên. Chính niềm xác tín đó sẽ đem lại cho nhà truyền giáo sự bình an nội tâm và niềm hân hoan phấn khởi. Chính nhờ niềm phó thác mà nhà truyền giáo không nản khi thất bại, không buồn khi bị chống đối và không nhụt chí khi khó khăn. Ngôn sứ Isaia đã có tâm trạng hân hoan vui mừng, khi ông luôn có niệm cậy trông làm hành trang cho cuộc đời ngôn sứ của mình (Bài đọc II). Mặc dù ở địa vị nào, mỗi chúng ta đều được trao sứ mạng truyền giáo. Xin Chúa cho chúng ta có những đức tính cần thiết của một nhà truyền giáo như Lời Chúa hôm nay đã phác họa, nhờ đó Giáo Hội của Chúa Giêsu luôn phát triển thăng tiến và bình an. Amen. +Gm Giuse Vũ Văn Thiên Phụ thêm: Số các Linh mục bị giết hại trong năm 2009, do hãng tin công giáo FIDES thống kê (Theo Vietcatholic 27-5-2010:) Tổng cộng con số các linh mục Công Giáo, nam nữ tu sĩ và các chủng sinh bị giết trong năm 2009 là 37, con số cao nhất trong vòng 10 năm qua và gần gấp đôi con số được báo cáo năm 2008, thông tấn xã Fides. Trong số đó có 30 linh mục, 2 nữ tu, 2 chủng sinh, 3 thiện nguyện viên. Trong phân tích bảng danh sách của mỗi châu lục, năm nay, châu lục có số lượng cao nhất là Châu Mĩ, với 23 người làm công tác mục vụ bị giết chết (18 linh mục, 2 chủng sinh, 1 nữ tu, và 2 giáo dân), tiếp theo là Châu Phi nơi 9 linh mục, 1 tu sĩ, 1 giáo dân đã bị thiệt mạng. Tại Châu Á , 2 linh mục đã bị sát hại.Và tại Châu Âu cũng 1 linh mục đã bị giết chết. |
|
|
