Thiet ke web hai phong

, rao vat thai binh, rao vat hai phong,rao vat quang ninh, rao vat da nang, an lao, Thiet ke web Hai Phong , Thiet ke web hai phong, Chuyển phát nhanh Avatar, nhựa tiền phong, van minh song hong, , rao vat hai phong, hack avatar, game dien thoai mien phi, hack avatar, Circuit au VietNam, Phim tâm lý tình cảm, Du Lich Nha Trang Bếp điện từ
  Thứ năm, 23-05-2013
Tìm kiếm  
 
Mùa vọng
Chúa Nhật thứ Bốn Mùa Vọng – Năm C: “Bà được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ!”
Thánh lễ ngoại lịch
Lễ các Thánh Tử Đạo tại Hải Dương 2009
Mùa Phục Sinh
Linh mục đồng hành với Dân Chúa
Mùa Giáng Sinh
Giáng Sinh là lễ của Con Thiên Chúa đến đem an bình, sự sống và niềm vui cho con người.
Mùa Thường Niên
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Thường Niên – Năm C : “Giới răn mới”
Mùa Chay
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C: Hòa Giải


 
Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B: Bánh trường sinh cho người lữ hành
Cập nhật: 09/08/2012 09:07 (GMT +7)

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – NĂM B

“Bánh trường sinh cho người lữ hành”

“Tôi là bánh từ trời xuống!” lời tuyên bố của Đức Giêsu làm cho những người hiện diện phải sửng sốt và ngạc nhiên.  Đối với người Do Thái, lời đó còn là sự phạm thượng, vì chỉ có Thiên Chúa tối cao mới ngự trên trời. Khi Đức Giêsu tuyên bố Người từ trời xuống, cũng đồng nghĩa với việc Người tự xưng là Thiên Chúa. Đó cũng chính là lý do sau này người Do Thái đưa ra để kết tội Đức Giêsu.

Lời tuyên bố trên cũng còn gây ngạc nhiên cho chúng ta, là những người sống 20 thế kỷ sau Đức Giêsu.  Và, con người thời nay cũng đang không ngừng vặn hỏi giống người Do Thái xưa kia: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?. Quả vậy, con người không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm bánh, nhưng còn bằng Lời Chúa và Mình Chúa nữa.

Đức Giêsu còn đi xa hơn khi Người lên tiếng mời gọi mọi người trong cử tọa: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời !”. Khi giới thiệu chính Người là tấm bánh từ trời xuống, Người cũng nêu rõ hiệu quả dành cho những ai ăn bánh này. Họ sẽ được sống đời đời. Đây quả là một thứ lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta đời này và đời sau.

Trong cuộc đời lữ thứ, chúng ta cần có lương thực phần xác để tăng thêm sức mạnh và lương thực thiêng liêng để tiếp sức niềm tin.

Êlia là một ngôn sứ sống và hoạt động ở thế kỷ thứ IX trước Công nguyên. Ông được Thiên Chúa sai đến để lên án vua Israel lúc bấy giờ là A-káp, người đã quên đường lối tổ tiên và làm điều gian ác. Trước sự đe dọa của Hoàng Hậu, Êlia phải trốn lên núi Hô-rép. Trong hành  trình gian khó này, Thiên Chúa đã sai thiến sứ của Ngài đem bánh và nước đến nuôi dưỡng ông, làm cho ông được tăng thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi đến núi của Thiên Chúa.

Người tín hữu xác tín mình chỉ là người lữ hành trên trần thế. Mỗi ngày trong cuộc đời là chúng ta đang bước đi để dần dần đến gặp gỡ Chúa. Nếu chỉ cậy dựa vào sức mình, con người không thể đến với Thiên Chúa cao cả. Đức Giêsu chính là Con Đường để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Người đến trần gian để giúp chúng ta gặp Chúa Cha, Người còn chính là lương thực để nhờ đó chúng ta có đủ sức mạnh bước đi trong hành trình này. “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn  đời. Và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. Trong cuộc sống con người, không ai có thể tuyên bố thân xác mình là  lương thực cho người khác. Chỉ có Thiên Chúa quyền năng, Đấng đã làm cho Manna từ trời rơi xuống để nuôi dân Do Thái, Đấng đã ban bánh và nước cho Ông Êlia trong hoang địa, mới có thể làm được điều ấy.

Chúng ta thường đón nhận Mình Thánh Chúa mỗi khi tham dự Thánh lễ. Nhưng có nhiều khi chúng ta làm việc này như một thói quen. Nếu chúng ta xác tín Bánh Thánh Thể mà chúng  ta nhận lãnh chính là Mình Đức Giêsu, thì chúng ta sẽ đón nhận cách sốt sắng hơn. Thánh Augustinô đã khuyên các tín hữu: “Anh Chị Em hãy trở nên chính điều mà Anh Chị Em nhận lãnh”. Thánh nhân muốn mời gọi chính bản thân chúng ta là một “thánh thể”, mỗi người chúng ta phải trở nên giống Đức Giêsu trong cử chỉ, trong lời nói và việc làm,vì chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính máu và thịt của Chúa. Trong máu thịt chúng ta, có máu thịt của Chúa. Trong con người chúng ta, có Chúa hiện diện. Như vậy, Người điều khiển mọi hành vi cử chỉ của chúng ta để cuộc đời chúng ta phản ánh chính sự thánh thiện của Người.

Trước một nhân loại đang đói khát lương thực và đói khát tình thương, người tín hữu còn được mời gọi trở nên “thánh thể” trong sự quảng đại chia sẻ với anh chị em đồng loại về tinh thần cũng như vật chất.

Xin Chúa cho chúng ta biết lĩnh nhận Bí Tích Thánh Thể cách sốt sắng và sinh hiệu quả thiêng liêng trong cuộc sống cụ thể hằng ngày, nhờ đó cuộc lữ hành trần thế của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui.

+ Giuse Vũ Văn Thiên

Giám mục Hải phòng

  • Giáo Phận Hải Phòng
  • In trang này   Tạo bản in   Gửi qua Email   Gửi phản hồi
    CÁC TIN LIÊN QUAN
    CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – NĂM B: Nhân loại và niềm khát khao Thiên Chúa (31/07/2012)
    Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B: “Phép lạ từ sự chia sẻ” (25/07/2012)
    Bài Giảng Chúa Nhật Thường Niên XVI B: Bệnh Vô Cảm (17/07/2012)
    Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B (12/07/2012)
    Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B (06/07/2012)
    Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B (29/06/2012)
    Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B: Đừng sợ ! (21/06/2012)
    Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B (16/06/2012)
    Thánh Tâm với Linh Mục (10/06/2012)
    Bài Giảng Chúa Nhật Thường Niên X năm B 2012 (06/06/2012)
    CÁC TIN KHÁC
    Giáo xứ An Hải mừng lễ Quan thầy và kiệu hoa kính Đức Mẹ (21/05/2013)
    Đừng sợ hai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và rộng mở con tim cho các sự mới mẻ của Thiên Chúa (20/05/2013)
    Loan báo Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số: Ứng dụng Missio (20/05/2013)
    Thư của Văn phòng tổ chức Năm Đức Tin về việc cử hành giờ Chầu Thánh Thể tại các Nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới (20/05/2013)
    Chương Trình Huấn Luyện Năm Đức Tin cho Giáo Lý Viên và Thi Giáo Lý Hè 2013 (20/05/2013)
    Sau 1.009 Lần Bị Từ Chối (19/05/2013)
    Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các Phong Trào (19/05/2013)
    Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn sẽ viếng thăm Vương quốc Anh (19/05/2013)
    Đức Thượng phụ Chính thống Nga viếng thăm Trung Quốc (19/05/2013)
    Lòng sùng kính Đức Mẹ liên kết các sắc dân Châu Á Thái Bình Dương (18/05/2013)
    Lên đầu trang


     

    TIN BÀI MỚI
    Chúa Nhật thứ Tư Mùa Thường Niên – Năm C : “Giới răn mới”
    Chúa Nhật thứ Ba Mùa Thường Niên – Năm C: “Đến với muôn dân”
    Chúa Nhật thứ Hai Mùa Thường Niên – Năm C: “Cuộc đời là một tiệc cưới”
    Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - Năm B
    Chỉ luôn muốn sự thiện và nhìn người khác với cái nhìn của Thiên Chúa
    Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B: “Xin cho con biết yêu thương!”
    Bài Giảng Chúa Nhật Thường Niên XXV B: Tham vọng và cám dỗ
    Chúa nhật 24 thường niên – năm B “Đi tìm câu trả lời”
    Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B : “Xin mở cho con !”
    Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B: “Sống theo sự thật”
    Liên hệ  |  Tìm kiếm  | RSS Feed

    Copyright © by Giao Phan Hai Phong. All rights reserved
    Address: Tòa Giám mục Hải Phòng - 46 Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng
    Email: admin@gphaiphong.org - Điện thoại: (031) 3745387 - Fax: (031) 3745765 - ( Liên hệ )
    Website: http://www.gphaiphong.org - Designed and Developed by Giao Phan Hai Phong