| Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B |
| Cập nhật: 16/06/2012 09:02 (GMT +7) |
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B “Hạt giống âm thầm” Các thế hệ trước, khi bắt đầu học văn hóa, phải học bài đầu tiên là “nhân chi sơ, tính bản thiện” có nghĩa, con người ta từ bản tính tự nhiên vốn đã tốt lành. Quả vậy, ngay từ buổi đầu của thời sáng tạo, Thiên Chúa đã tạo dựng con ngừơi “giống hình ảnh Ngài” (x. St 1,27). Cái điều “giống hình ảnh Ngài” ấy, chính là hạt giống của sự thiện mà Thiên Chúa đặt để nơi con người. Vì chính Ngài là nguồn mạch của mọi điều thiện hảo. Thiên Chúa muốn thông ban điều thiện hảo cho con người. Ngài muốn con người phản ánh sự thánh thiện của Ngài nơi chính khuôn mặt của mình. “Giống hình ảnh Thiên Chúa”, đó chính là hạt giống âm thầm được gieo nơi lòng con người. Thế rồi, trong quá trình cuộc sống, con người được mời gọi làm cho hạt giống âm thầm ấy trổ bông kết trái. Qua những nỗ lực cố gắng của bản thân, hình ảnh Thiên Chúa được khai mở và tỏ rạng ngay chính nơi cuộc đời của người công chính. Đức Giêsu đã đến trần gian để khơi lên sức sống của “hạt giống âm thầm” mà con người đã lãnh nhận từ thuở ban đầu. Người dùng hai hình ảnh để nói lên sức mạnh của “hạt giống âm thầm này”, với hai khía cạnh khác nhau: 1- Với hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, âm thầm lớn lên mặc dù chủ ruộng thức hay ngủ, Đức Giêsu muốn nói đến Nước Trời như một hạt giống âm thầm nơi lòng con người. Quả vậy, Nước Trời là một thực tại vô hình, nhưng lại được xây dựng nơi chính lòng con người. Người ta không nhìn thấy Nước Trời, nhưng Nước ấy lại được củng cố vững mạnh khi con người mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa và thực thi tình bác ái đối với nhau. Người ta không nhìn thấy Nước Trời, nhưng lại có thể thấy rõ hoa trái của Nước ấy, thể hiện qua các nhân đức của người tín hữu. 2- Với hình ảnh hạt cải, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của ân sủng đến từ Thiên Chúa. Vâng, với ơn Chúa, người ta có thể làm được mọi sự. Với sự can thiệp của Ngài, điều không thể sẽ trở nên điều có thể đối với những ai tin tưởng và cậy trông. Một hạt cải bé nhỏ, lớn lên đã trở thành cây lớn. Đó là hình ảnh của ân sủng Thiên Chúa ban. Nhân loại chính là một vườn cây được Thiên Chúa trồng, chúng ta vẫn gọi là “vườn đời”. Có nhiều loại cây khác nhau. Cây nào sinh trái đó. Sương sa từ trời và màu mỡ từ đất làm cho cây mỗi ngày một lớn lên cách kỳ diệu. Cuộc đời này là một thửa ruộng mênh mông. Mỗi người là một loài cây được hưởng nguồn sống từ trời. Ngôn sứ E-giê-ki-en (bài đọc I) đã liên hệ đến quyền năng của Thiên Chúa. Ngài là Đấng có thể làm cho cây khô trở nên tươi tốt, đồng thời làm cho cây xanh trở thành héo úa. Chỉ những cây nào biết gắn bó với nguồn sống mới có thể sinh hoa kết trái được. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy suy xét tình trạng tâm hồn mình. Chúng ta có bám rễ trong đời sống thiêng liêng hay không ? Chúng ta có chọn Chúa làm lý tưởng của cuộc đời mình hay không? Chúng ta có ý thức được “hạt giống âm thầm” là ơn của Chúa trong trái tim và trong cuộc đời mình hay không ? Những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa ngay giữa lòng cuộc đời này, và nhờ đó chúng ta sẽ gặp được Đấng Tối Cao. Amen +Gm Giuse Vũ Văn Thiên |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
