| Bài Giảng Chúa Nhật V Thường Niên B năm 2012 |
| Cập nhật: 31/01/2012 21:32 (GMT +7) |
CHÚA NHẬT THỨ NĂM THƯỜNG NIÊN – NĂM B “Hãy quý trọng thời gian” Trong một đoạn Tin Mừng ngắn gồm có 10 câu,Thánh sử Mác-cô cho chúng ta xem một đoạn phim quay nhanh ghi lại những hoạt động của Đức Giê-su trong một ngày. Những trạng từ chỉ thời gian như “chiều đến”, “sáng sớm”, cho chúng ta thấy sự bận rộn của Đức Giê-su trong một ngày thi hành sứ vụ. Điều đáng lưu ý là đối với Đức Giê-su, tất cả những việc Người làm trong một ngày được xếp vào ba thể loại như sau: 1-Rao giảng: Nội dung lời rao giảng là tình thương của Chúa Cha. Qua lời giảng của Chúa, mọi người nhận ra tình yêu cao cả ấy. Người cũng loan báo Nước Trời và kêu gọi mọi người đón nhận Nước ấy trong cuộc đời mình bằng những nỗ lực cố gắng cụ thể. Khi các môn đệ xem ra bằng lòng với những kết quả của lời rao giảng và muốn được nghỉ ngơi, Đức Giê-su lại hướng họ về một cuộc lên đường mới: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc… vì Thày ra đi cốt để làm việc đó”. Truyền giáo là sứ vụ quan trọng và là mối ưu tư lớn nhất của Người. 2-Chữa lành: Đức Giê-su như một vị “thần y” chữa mọi bệnh tật. Người chữa các bệnh nhân bằng việc đặt tay và ban cho họ sức mạnh thần thiêng. Thánh sử Mác-cô liệt kê nhiều thứ bệnh tật, kể cả những trường bệnh nan y, thậm chí bị quỷ ám. Bà nhạc mẫu của Si-mon Phê-rô là một bệnh nhân đầu tiên được chữa lành và bà đã có thể đi lại phục vụ Thày trò. 3-Cầu nguyện: Mặc dù số lượng công việc rất nhiều, nhưng Đức Giê-su khởi đầu một ngày mới bằng lời cầu nguyện. “Lúc trời còn tối mịt, Người đã chỗi dậy, đi đến nơi hoang vắng để cầu nguyện”. Chính lời cầu nguyện đã khơi nguồn sức mạnh cho những hoạt động truyền giáo của Người trong một ngày mới. Ba thể loại công việc vừa nêu trên đã cấu thành một ngày của Đức Giê-su. Người luôn tạo thế quân bình giữa “tĩnh” và “động”. Hai khía cạnh này của cuộc sống đời thường có tác động hỗ tương với nhau, nhờ đó, những công việc trong ngày sinh nhiều kết quả tốt đẹp. Hình ảnh Chúa Giê-su miệt mài làm việc là lời mời gọi chúng ta hãy sống mỗi ngày cho có ý nghĩa. Thời gian là vốn quý Chúa ban cho chúng ta. Nhiều người đã để cho thời gian trôi đi mà không làm được gì mang lại ích lợi cho bản thân và gia đình. Nhiều bạn trẻ đã tiêu phí thời gian trong cờ bạc, nghiện ngập hoặc chơi bời. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Con người chúng ta mỗi ngày một già hơn. Không biết sử dụng thời gian cho hợp lý là hoang phí vốn liếng Chúa ban cho mình. Rao giảng, Chữa lành, Cầu nguyện, đó phải là những việc mà các Ki-tô hữu thực hiện mỗi ngày, để xứng đáng trở nên môn đệ Đức Giê-su. Ông Gióp đã than vãn về một cuộc sống đơn điệu từ sáng đến chiều (Bài I). Buổi sáng thì mong đến chiều. Buổi chiều thì mong đến sáng. Sống mà không biết tận dụng thời gian thì cuộc sống sẽ trở nên trống rỗng, khô cằn. Trước sự đơn điệu của một ngày chóng qua, Ông Gióp đã cầu nguyện với Chúa, tôn nhận Ngài là Đấng Vĩnh Cửu. Dù trời đất qua đi, Chúa vẫn tồn tại; dù lòng người thay đổi, Chúa vẫn tín trung. Nếu ta đặt câu hỏi với một người nào đó: “Bạn sẽ làm gì khi biết mình chỉ còn sống một tuần trên thế gian này?”, chắc chắn người đó sẽ trả lời rằng ông ta sẽ cố gắng để xây tình thân thiện bạn bè; sẽ hoàn tất những công việc đang dang dở; sẽ làm hòa với những người đang mâu thuẫn với mình; sẽ cầu nguyện để xin Chúa thương… Và, tại sao chúng ta lại không làm như thế ngay ngày hôm nay, vì biết rằng cuộc đời này chỉ là một đóa phù dung. Tại sao chúng ta lại không làm như thế ngay bây giờ, vì biết rằng giờ Chúa đến giống như kẻ trộm? Ước chi mỗi người biết quý trọng thời gian, để rồi mỗi ngày qua đi, chúng ta tiến tới gần Thiên Chúa và gần anh chị em mình hơn. Amen +Gm Giuse Vũ Văn Thiên |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
