Thiet ke web hai phong

, rao vat thai binh, rao vat hai phong,rao vat quang ninh, rao vat da nang, an lao, Thiet ke web Hai Phong , Thiet ke web hai phong, Chuyển phát nhanh Avatar, nhựa tiền phong, van minh song hong, , rao vat hai phong, hack avatar, game dien thoai mien phi, hack avatar, Circuit au VietNam, Phim tâm lý tình cảm, Du Lich Nha Trang Bếp điện từ
  Thứ tư, 19-06-2013
Tìm kiếm  
 
Mùa vọng
Chúa Nhật thứ Bốn Mùa Vọng – Năm C: “Bà được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ!”
Thánh lễ ngoại lịch
Lễ các Thánh Tử Đạo tại Hải Dương 2009
Mùa Phục Sinh
Linh mục đồng hành với Dân Chúa
Mùa Giáng Sinh
Giáng Sinh là lễ của Con Thiên Chúa đến đem an bình, sự sống và niềm vui cho con người.
Mùa Thường Niên
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Thường Niên – Năm C : “Giới răn mới”
Mùa Chay
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C: Hòa Giải


 
Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII TN A
Cập nhật: 05/10/2011 22:48 (GMT +7)

CHÚA NHẬT THỨ 28 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

“Mỗi người đều là thực khách được mời”

Tin Mừng hôm nay đưa độc giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những chi tiết gợi trí tò mò, chứa đựng  nhiều điều xem ra mâu thuẫn và lạ kỳ:

Điều mâu thuẫn trước hết nơi nhân vật vị vua: Theo lẽ thường, vua của một quốc gia là người có quyền hành. Khi một vị vua tổ chức đám cưới cho hoàng tử thì chỉ có những người nào đặc biệt mới được mời. Ông vua được nhắc tới trong Tin Mừng lại quá tốt bụng. Ông ra lệnh cho các đầy tớ đi mời rất nhiều người. Những khách mời không phải hạng cao sang quyền quý, nhưng là những người bình dân.

Điều mâu thuấn thứ hai: những thực khách kiếm đủ mọi lý do để khước từ lời mời của vị vua. Đây quả thật là điều lạ lùng, vì được mời dùng tiệc luôn là một vinh dự, mà đây lại là tiệc của vua, ai nỡ chối từ. Tác giả còn ghi lại cho chúng ta những chi tiết khác thường: “Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi”.

Điều mâu thuấn thứ ba: Sau khi những  khách được mời tìm đủ cớ để chối từ, thì vị vua ấy đã làm một việc không ai ngỡ: Ông sai người ra nơi công cộng, là chỗ lúc nào cũng đông người, để hô hào mọi người vào dung tiệc. Vị vua này vừa hào phóng vừa bình dân. Ông muốn mọi người cùng chia sẻ niềm vui nhân ngày con ông lập gia thất.

Và, thế rồi, nếu ông vua là người hào phóng và bình dân, thì ông cũng là người rất khắt khe. Một người dự tiệc không mặc áo cưới đã bị ông kết án gay gắt, thậm chí cho gia nhân đuổi ngay ra ngoài, đẩy vào nơi ngục tối, ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng.

Chắc chắn những người được nghe dụ ngôn Đức Giê-su rao giảng hôm đó cũng rất ngạc nhiên.  Tuy vậy, những người Do Thái thông thạo Kinh Thánh lại có thể dễ dàng vượt qua hình ảnh của một tiệc cưới để liên tưởng tới chính cuộc đời con người. Hình ảnh này dẫn họ đến với những lời ngôn sứ loan báo thời Thiên Sai. Quả thực, vào thời Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài, Ngài sẽ hủy bỏ tang chế. Ngài sẽ thết đãi một bữa tiệc thịnh soạn mà thực khách là muôn dân, kể cả người nghèo khổ, không tiền bạc hoặc tứ cố vô thân (Bài đọc I). Những thính giả Do Thái sẽ cảm nhận qua những lời giảng của Đức Giê-su về thời Thiên Sai đã được khai mở.

Đức Giê-su, Con Thiên Chúa đã đến trần gian để đích thân mời gọi con người vào dự tiệc trong vương quốc vĩnh cửu của Chúa Cha. Chúa Cha không chỉ sai những gia nhân đi mời khách, nhưng Ngài đã sai chính Con Một của Ngài đến với chúng ta. Có nhiều người rộng mở tấm long để đón nhận giáo huấn của Chúa. Nhưng cũng có người phản đối, hằn học, thậm chí họ còn kết án và giết chết Người bằng khổ hình thập giá.

Qua cách trình bày gợi hình của Tin Mừng, các tín hữu Ki-tô còn nhận ra, trong cuộc sống hiện tại, họ đang được mời dự tiệc của Thiên Chúa thết đãi. Và, xem ra cách hưởng ứng lời mời của Chúa cũng giống như những thực khách trong dụ ngôn: quả vậy, có khá nhiều người được Chúa mời gọi, nhưng họ kiếm đủ mọi cớ để xin kiếu. Nhiều tín hữu hôm nay viện ra đủ mọi lý do để biện minh cho hiện tượng dửng dưng tôn giáo của họ, như phải đi làm, tuổi còn trẻ, công việc gia đình bận rộn và biết bao nhiêu lý do khác.

Cuộc sống này vẫn đầy những mâu thuẫn: người ta thường dễ dàng chấp nhận những lối sống hoang đàng, nhưng lại rất khó chấp nhận những kỷ luật đem lại cho họ hạnh phúc. Người ta rất dễ sa ngã trước những cám dỗ ngọt ngào dẫn họ tới sự hư vong, nhưng lại rất khó đón nhận những gợi mở dẫn đưa tới cuộc sống tốt lành và hạnh phúc chân thật. Lời mời gọi sống thánh thiện không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Lời khuyên sống trung thực không phải dễ dàng được tiếp thu. Người ta đã  quen với nếp sống tìm cho mình sự thoải mái dễ dàng trong những quan niệm quá khích về hưởng thụ và tự do. Và thế là lời mời của Chúa vẫn là những tiếng kêu trong sa mạc, ít khi được người ta đáp lại.

Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta tái khám phá vinh dự của người tín hữu: đó là vinh dự làm người công giáo, là người được Chúa kêu mời vào dự tiệc cưới của Con Chiên, ngay khi chúng ta còn đang sống trong cuộc đời dương thế. Xin cho chúng ta nhận ra lời mời gọi của Chúa để chúng ta đáp trả bằng một trái tim đơn sơ chân thành. Amen

                                              +Gm Giuse Vũ Văn Thiên

  • TGM Hải Phòng
  • In trang này   Tạo bản in   Gửi qua Email   Gửi phản hồi
    CÁC TIN LIÊN QUAN
    Bài Giảng Chúa Nhật XXVI TN A (21/09/2011)
    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A (08/09/2011)
    Bài Giảng Chúa Nhật XX TN A (09/08/2011)
    Bài Giảng Chúa Nhật XIX TN A (02/08/2011)
    Bài Giảng Chúa Nhật XVIII TNA (29/07/2011)
    Bài Giảng Chúa Nhật XVII TN A (21/07/2011)
    Bài Giảng Chúa Nhật 16 TN A (14/07/2011)
    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A (10/07/2011)
    Bài Giảng Chúa Nhật XIV TN A (28/06/2011)
    Bài Giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su 2011 (24/06/2011)
    CÁC TIN KHÁC
    Đức Giám mục dâng Thánh lễ tạ ơn và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ An Dương (18/06/2013)
    Thư chúc mừng giáo phận Hưng Hóa và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa (18/06/2013)
    Thư chúc mừng giáo phận Vinh và Tân giám mục Phụ tá giáo phận Vinh (18/06/2013)
    Đức Thánh Cha kêu gọi Hội nghị thượng đỉnh G-8 (18/06/2013)
    Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh (16/06/2013)
    Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Giáo Chủ Liên hiệp Anh giáo (14/06/2013)
    Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố một văn kiện (14/06/2013)
    Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam kết thúc cuộc gặp gỡ tại Vatican (14/06/2013)
    NHÓM SVCG HẢI PHÒNG tại Hà Nội: Chương trình "Tiếp Sức Mùa Thi Đại Học – Cao Đẳng năm 2013" (13/06/2013)
    Caritas Hải Phòng tổ chức ngày 01.06.2013 cho trẻ em nghèo (12/06/2013)
    Lên đầu trang


     

    TIN BÀI MỚI
    Chúa Nhật thứ Tư Mùa Thường Niên – Năm C : “Giới răn mới”
    Chúa Nhật thứ Ba Mùa Thường Niên – Năm C: “Đến với muôn dân”
    Chúa Nhật thứ Hai Mùa Thường Niên – Năm C: “Cuộc đời là một tiệc cưới”
    Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ - Năm B
    Chỉ luôn muốn sự thiện và nhìn người khác với cái nhìn của Thiên Chúa
    Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B: “Xin cho con biết yêu thương!”
    Bài Giảng Chúa Nhật Thường Niên XXV B: Tham vọng và cám dỗ
    Chúa nhật 24 thường niên – năm B “Đi tìm câu trả lời”
    Chúa Nhật 23 Thường Niên – Năm B : “Xin mở cho con !”
    Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B: “Sống theo sự thật”
    Liên hệ  |  Tìm kiếm  | RSS Feed

    Copyright © by Giao Phan Hai Phong. All rights reserved
    Address: Tòa Giám mục Hải Phòng - 46 Hoàng Văn Thụ - Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng
    Email: admin@gphaiphong.org - Điện thoại: (031) 3745387 - Fax: (031) 3745765 - ( Liên hệ )
    Website: http://www.gphaiphong.org - Designed and Developed by Giao Phan Hai Phong