| Bài Giảng Chúa Nhật VII Thường Niên A |
| Cập nhật: 16/02/2011 06:40 (GMT +7) |
CHÚA NHẬT THỨ BẢY THƯỜNG NIÊN – NĂM A “Gieo mầm yêu thương” Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Cậu lấy hết sức mình mà hét lớn: “Tôi ghét người!”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người!”. Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng và nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người!”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt lời thì có tiếng vọng lại“Tôi yêu người!”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”. Nhiều khi chúng ta chỉ biết đòi hỏi người khác phải chiều theo ý mình mà ít khi chúng ta chấp nhận theo ý của họ. Câu chuyện trên đây đã minh hoạ điều đó. Chúng ta thường than vãn và không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng ít khi chúng ta thấy mình phải đóng góp làm cho cuộc sống này tốt hơn. Tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng, nếu trong môi trường cuộc sống còn có nhiều bất toàn, thì chính mỗi người trong chúng ta lại đều có một phần nguyên nhân gây ra sự bất toàn ấy? Lời Chúa hôm nay cho thấy tính ưu việt của lý tưởng Kitô giáo. Các môn đệ Đức Giêsu được mời gọi thực hiện tình yêu thương không chỉ với người làm ơn cho mình, nhưng còn đối với cả kẻ ghét mình nữa. Quả thực, nếu chỉ yêu người yêu mình thì chẳng có chi đặc biệt. Yêu người không yêu mình và tha thứ cho người làm hại mình mới là sự hy sinh cao cả. Chúa Giêsu đã thực hiện điều Người dạy chúng ta. Người nêu gương cho chúng ta khi cầu nguyện cho kẻ bách hại và giết chết mình. Những ai muốn làm môn đệ Đức Kitô phải sống tinh thần tha thứ của Thày mình. Có người cho rằng tình yêu và sự tha thứ được Tin Mừng nhắc đến chỉ là một thứ tình yêu ảo tưởng, vì trong thực tế, người có rất nhiều người lợi dụng lòng tốt của người khác, và có nhiều người xấu không bao giờ thiện chí để sửa đổi nên người tốt. Câu chuyện minh họa trên đây đã cho chúng ta câu trả lời. Quả vậy, nếu chúng ta mỉm cười với cuộc đời thì cuộc đời sẽ mỉm cười với chúng ta. Nếu chúng ta yêu mọi người thì mọi người sẽ dành cho chúng ta tình yêu thương. Lịch sử chứng minh đã có biết bao người trở nên vĩ đại qua việc tha thứ cho kẻ thù của mình. Nền tảng của lệnh truyền thực thi bác ái là mọi người cùng có chung một Cha trên trời là Thiên Chúa. Ngài yêu thương mọi người. Ngài không phân biệt đối xử mặc dù trên thế gian còn có nhiều người gian ác. Ngài mong cho họ hối cải và trở về nẻo chính đường ngay. Ngài cũng là mẫu mực tối cao, là lý tưởng phấn đấu của mỗi người chúng ta: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Bài đọc I). Lệnh truyền cũng được Đức Giêsu nhắc lại, cho thấy tính thống nhất, liên tục giữa giáo huấn của Cựu Ước và Tân Ước trong quan niệm về sự thánh thiện. Không chỉ là thống nhất và liên tục, nhưng còn có sự tiến triển canh tân, cụ thể là giới luật yêu thương mà Đức Giêsu gọi là “Giới răn mới”. Xã hội hôm nay rất cần đến những người gieo mầm yêu thương, để nhờ đó nhân loại được hưởng hoa trái của tình Chúa tình người. Xin cho chúng ta là những người thợ kiên trì không mệt mỏi trong sự nghiệp xây dựng Nước Trời, khởi đi từ những cố gắng nên thánh của bản thân. Amen +Gm Giuse Vũ Văn Thiên |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
