| Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên C |
| Cập nhật: 17/07/2010 21:52 (GMT +7) |
CHÚA NHẬT THỨ 16 THƯỜNG NIÊN – NĂM C “Phần tốt nhất” Từ một mẩu chuyện nhỏ giữa hai người phụ nữ, xem rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày, Đức Giêsu đã muốn đưa ra một giáo huấn về tầm quan trọng của việc lắng nghe Lời Chúa. Một tác giả Tin Lành đã nhận định: “Người công giáo thường nói nhiều về Lời Chúa, nhưng ít khi đọc Lời Chúa”. Điều đó có nghĩa là khá nhiều người công giáo công nhận Kinh Thánh là quan trọng, là thiêng liêng, nhưng lại ít khi đọc và thực hành. Đối với những người này, Lời Chúa chỉ là một cuốn sách để trưng bày trong tủ kính, rất trân trọng và cung kính, nhưng không phải để đọc và để sống những gì được ghi trong cuốn sách ấy. Chính vì thế mà Lời Chúa không thấm nhập vào cuộc đời của họ. Các bài đọc Lời Chúa chiếm một vị trí quan trọng trong Thánh lễ, nhưng xem ra lại không được các tín hữu đón nhận. Nhiều người không để ý đến nội dung bài đọc Lời Chúa và bài giảng của Linh mục chủ sự. Họ chỉ coi đây là một phần của Thánh lễ, hết phần này thì sẽ đến phần kia. Khi ra khỏi nhà thờ, họ chẳng còn nhớ được điều gì qua các bài đọc và bài giảng trong Thánh Lễ, vì Lời Chúa không lắng đọng nơi họ.. Công đồng chung Vaticanô II kêu gọi chúng ta năng học hỏi Lời Chúa như sau: “Thánh Công đồng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ, hãy năng đọc Thánh Kinh để học biết “Khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Kitô”, vì “không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô” (MK 25). Nếu “Lắng nghe Lời Chúa” được Đức Giêsu xếp vào hạng “chuyện cần thiết duy nhất”, thì Phụng vụ hôm nay cũng nhấn mạnh đến một khía cạnh quan trọng của cuộc sống, đó là lòng hiếu khách. Phải chăng Lời Chúa muốn nói với chúng ta rằng, khi chúng ta ân cần đón tiếp anh chị em mình, thì chúng ta cũng được lắng nghe Lời Chúa xuyên qua nghĩa cử đón tiếp đó? Vì khi chúng ta quảng đại cho đi, là lúc chúng ta được nhận lãnh dồi dào, tức là chính Chúa trao ban cho ta Lời của Ngài như “phần tốt nhất”. Abraham đã nhiệt tình đón khách là những sứ giả của Thiên Chúa. Lòng hiếu khách của Ông Bà đã được Chúa thưởng công bằng tin vui sẽ có con cái nối dòng, mặc dù Ông Bà đã tuổi cao sức yếu, không còn hy vọng có con (Bài I). Mát-ta và Maria, hai chị em của gia đình Bê-ta-ni-a được nhắc đến như những người mến khách. Đức Giêsu thường đến thăm và rất thân thiết với những thành viên của gia đình này. Lời trách móc của Mát-ta cho thấy tình thân thiết đó: “Thưa Thày, em con đểmình con phục vụ, mà Thày không để ý tới sao? Xin Thày bảo nó giúp con một tay”. Câu trả lời của Đức Giêsu không nhằm lên án Mát-ta, nhưng muốn nói lên rằng việc đón tiếp thể hiện lòng yêu mến đối với người đến thăm, nhưng việc lắng nghe Lời Hằng Sống không được xao lãng giữa những bộn bề của cuộc sống đời thường. Có nhiều người nại lý do bận công việc gia đình hay bổn phận để bỏ lễ chúa nhật. Người tín hữu tốt là người biết tìm một thế quân bình trong bổn phần và đời sống thiêng liêng, để họ vừa mến Chúa vừa yêu người, vừa phục vụ Chúa vừa phục vụ tha nhân. Cử chỉ lắng nghe Lời Chúa của Maria rất đáng khen, nhưng tâm tình phục vụ của Mát-ta cũng rất đáng trân trọng. Cụ thể, từ hôm nay, mỗi chúng ta hãy tham dự Thánh lễ cách ý thức, để thực sự đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể đến trong cuộc đời. +Gm Vũ Văn Thiên |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
