| Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm C: Hòa Giải | ||
Dụ ngôn về người cha nhân hậu là một trong những áng văn chương đẹp nhất của Tin Mừng. Chỉ một mình Luca, tác giả của Lòng Thương Xót Chúa, ghi lại dụ ngôn đặc biệt này. Với lối hành văn nhân cách hóa, tác giả đã diễn tả hình ảnh Thiên Chúa qua người cha nhân hậu, yêu thương và quảng đại đối với con cái mình. |
||
| Chúa nhật III Mùa Chay – Năm C “Hãy trở nên người tốt” | ||
Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết học Blaise Pascal: “Nếu em được tài giỏi như thày, em sẽ trở thành một người tốt hơn”. Pascal trả lời: “Điều đầu tiên là em hãy trở thành một người tốt hơn, rồi em sẽ được tài giỏi như thày”. |
||
| Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C: Biến hình | ||
Nếu trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa thường tỏ mình ra cho con người dưới hình thức sấm động, bão rung, hay lửa hồng, khói tỏa... thì nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. |
||
| Chúa nhật I Mùa Chay – Năm C: “Khiêm tốn nhận ra thân phận mình” | ||
Nhận mình là tội nhân, là người còn mang nhiều khiếm khuyết đối với Chúa và đối với tha nhân, đó là sứ điệp của nghi thức phụng vụ cảm động này. Lời Chúa hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng ta, hãy nhận thức mình là ai trong vũ trụ mênh mông này... |
||
| Bài Giảng Lễ Lá năm 2012 | ||
Chúng ta bước vào Tuần Thánh với một nghi thức trang nghiêm và giàu ý nghĩa tượng trưng. Thánh lễ hôm nay cho thấy hai thái cực của “biến cố Giêsu”: Vinh quang và đau khổ. Đó cũng là sự tranh đấu giằng co giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và tối tăm, giữa công chính và tội lỗi, giữa Thiên Chúa và thế gian. Trong cuộc chiến đấu này, xem ra thế gian đã chiến thắng. |
||
| Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B 2012 | ||
Theo quy luật chung, cuộc sống của chúng ta tồn tại nhờ vào sự chết của biết bao loài khác: con người sống được là do hưởng thụ các loài thịt động vật trên đất, dưới biển và biết bao loài thảo mộc cỏ cây. Nhờ chúng mà con người có thể tồn tại |
||
| Bài Giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B 2012 | ||
Bài Tin Mừng tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều nội dung rất sâu sắc. Câu 16 của chương 3 là một trong những ý tưởng cốt lõi của Tin Mừng theo thánh Gio-an: “ Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Lý do vì toàn bộ nội dung Tin Mừng theo thánh Gioan đều nhằm diễn tả tỉnh thương của Thiên Chúa. |
||
| Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B 2012 | ||
Trong nền kinh tế thị trường hôm nay, người ta có khuynh hướng quy mọi sự thành hàng hóa. Thật vậy, trong quan niệm thông thường, tất cả những gì có thể đem ra bán mua đều được gọi là hàng hóa. Người ta mua bán chức tước, mua bán bằng cấp, mua bán tình cảm và thậm chí mua bán cả thần linh. |
||
| Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay B 2012: Đức tin, một cuộc phiêu lưu | ||
Người ta vẫn nói: cuộc sống này là một cuộc phiêu lưu. Tuy thế, chỉ có những ai chấp nhận phiêu lưu mới có hy vọng thành đạt. “Có nhiều người sợ không bao giờ dám bước ra ngoài, vì sợ gãy chân, nhưng nếu còn hai chân mà chẳng bao giờ bước đi thì khác gì đôi chân mình đã gãy”. Một thương gia nhờ biết phiêu lưu mà có thể trở nên giàu có. Một nhà khoa học vì biết phiêu lưu mà đem lại những thành tựu đem lại ích lợi cho nhân loại. Những thành đạt của con người đều đến từ những mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. |
||
| Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay 2012: Cuộc Chiến Đấu Thiêng Liêng | ||
Trong lời nguyện nhập lễ của thứ Tư lễ Tro, ngày khai mạc Mùa Chay thánh, Giáo Hội kêu cầu cùng Chúa: “Hôm nay, chúng con ăn chay để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng…”. |
||
