| Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Kẻ Sặt - Hải Dương |
| Cập nhật: 14/06/2009 09:05 (GMT +7) |
LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA TẠI KẺ SẶT Thứ Năm, 11-06-2009 Đến hẹn lại lên, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, hay còn gọi là lễ Sancti là dịp rước long trọng nhất trong năm của Giáo xứ Kẻ Sặt. Năm nay, Cha xứ và giáo dân Kẻ Sặt mời Đức Giám mục về chủ sự Thánh lễ, làm cho buổi lễ càng thêm long trọng hơn. Bà con dân làng Kẻ Sặt, nhiều người đi làm xa cũng trở về để hiệp thông Thánh lễ và tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể. Những hình ảnh Lễ Sancti hằng năm đã ăn sâu nơi tiềm thức của mỗi người và đã trở thành một ngày hội chung. Có 4 trạm dùng chân để chầu Mình Thánh Chúa: An Quý, Khu Thượng, Khu Trung, Khu Hạ. Mỗi trạm có một nét trang trí độc đáo khác nhau, nhưng trạm nào cũng toát lên vẻ trang trọng, cung kính và hài hòa. Thánh lễ bắt đầu lúc 19h45, có 5 Linh mục đồng tế với Đức Giám mục. Trong bài chia sẻ, Ngài nhấn mạnh tới sự hiện diện của Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Sự hiện diện ấy đi cùng với mọi người về những nẻo đường của cuộc sống, khi các tín hữu rước lễ. Hôm nay, qua cuộc cung nghinh trọng thể này, Đức Giêsu lên đường, đi ngang qua xóm làng, ngang qua các gia đình, để chúc lành cho mọi người. Tuyên xưng và tôn thờ sự hiện diện của Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cũng phải nhận ra Người đang hiện diện nơi anh chị em mình, để nhờ đó mỗi người biết tôn trọng và thực thi tình mến đối với nhau. Sau Thánh lễ, các Linh mục luân phiên rước Mình Thánh Chúa, khởi đi từ Nhà thờ, đến Khu Thượng, Khu Trung, Khu Hạ và cuối cùng là tại An Quý. Cuộc cung nghinh trọng thể kết thúc vào đúng nửa đêm. Những lời kinh tiếng hát vang vọng, như nói lên tâm tình tôn kính và mến yêu đối với Đức Giêsu Thánh Thể, đồng thời mong ước cho mỗi thành viên của Giáo xứ trở nên một phần nào đó sự hiện diện của Đức Giêsu giữa cuộc sống hôm nay. Ban Truyền Thông |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
| CÁC TIN KHÁC |
