| Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại bệnh viện phong Chí Linh |
| Cập nhật: 05/06/2009 08:26 (GMT +7) |
Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại bệnh viện phong Chí Linh Kể từ năm 2006, tức là từ năm Cha Giuse Dương Hữu Tình về làm chính xứ giáo xứ Hải Dương, giáo xứ có thói quen mỗi năm một lần, Cha xứ tổ chức cho giáo dân các giáo xứ ngài phụ trách đi thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phong Chí Linh - Hải Dương. Năm nay, ngày đi thăm được tổ chức vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (ngày 31/05/2009), đúng như lời dạy của Giáo hội là ngày cầu nguyện cho bệnh nhân. Phái đoàn gồm bà con giáo xứ Hải Dương, Tân Kim, giáo họ Kim lai, họ Ngũ Mã, họ Cao Xá do Cha xứ làm trưởng đoàn. Chuyến đi còn có sự hiện diện của cha Đaminh Nguyễn Thế Hưng, phó xứ Hải Dương và cha Antôn Khổng Minh Hoàng chính xứ Phú Lộc. Mới sáng sớm, các đoàn đã tấp nập kéo về chật sân nhà thờ Hải Dương. Trước khi lên đường, phái đoàn đã họp nhau dưới tượng đài Đức Mẹ đọc kinh xin sự bằng an cho chuyến đi bác ái. Sau đó, xe chở qùa đi trước dẫn đường, theo sau là xe của Cha xứ và hàng chục chiếc xe lớn nhỏ khác nối tiếp nhau tiến về phía Chí Linh - Sao Đỏ. Đúng 8 giờ 40, phái đoàn tới bệnh viện thì gặp đoàn giáo xứ Kẻ Sặt cũng tới thăm viếng nơi này. Cả hai đoàn được sơ Phượng và sơ Dậu tiếp đón tại phòng khách, hai sơ thuộc giáo phận Bắc Ninh, đã gắn bó với các bệnh nhân tại bệnh viện này 11 năm. Sau khi thống nhất chương trình với các sơ, phái đoàn vào hội trường để giao lưu với các bệnh nhân. Tiếp sau những lời chào thăm hỏi thân tình, Cha Giuse đại diện đoàn trao qùa cho 140 bệnh nhân và 55 người thân của người bệnh. Quà gồm tiền mặt (gần 8 triệu), hơn 1 tấn gạo, 30 thùng Mì tôm, 20 thùng bánh đậu xanh. Cha trưởng đoàn cũng nhờ hai sơ chuyển quà tới các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phong Quảng Yên. Đây là một bệnh viện phong nhỏ bé nằm trên đất Quảng Ninh. Bệnh viện chỉ gồm 11 người bệnh và 15 người thân. Tuy món quà chẳng là bao nhưng nó thể hiện tấm lòng yêu thương và chia sẻ của bà con trong phái đoàn dành cho những bệnh nhân nơi đây đang phải chịu nhiều thiệt thòi của cuộc sống. Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp này, ông Nguyễn Văn Quang, chủ tịch hội đồng bệnh nhân đại diện tất cả bệnh nhân, bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn về sự quan tâm thương mến của Cha xứ cũng như bà con giáo dân các giáo xứ Hải Dương, Tân Kim và Kẻ Sặt. Ngoài những món quà vật chất, phái đoàn còn muốn trao tặng cho những anh chị em nơi đây một món quà thiêng liêng, đó là lời cầu nguyện. Khởi đầu của buổi cầu nguyện là dâng hoa của các em giáo xứ Hải Dương dâng hoa kính Đức Mẹ. Đỉnh cao của buổi cầu nguyện cho các bệnh nhân là Thánh Lễ Mừng kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thánh Lễ thật sốt sáng và cảm động vì mọi người được mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngay tại bệnh viện. Lời dạy Của Giáo hội trở nên hết sức sống động và cụ thể, không còn chỉ là lời cầu nguyện, chỉ là hướng lòng về các bệnh nhân, nhưng chính chúng con đang tay trong tay với những anh chị em mắc bệnh phong, những bàn tay cụt lủn, những bàn chân mất ngón; chúng con đang cùng với họ chung một câu kinh, một lời nguyện. Ai cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn, vui hơn. Người bệnh cảm thấy hạnh phúc vì cảm thấy mình đang được yêu thương, đang được tôn trọng và cảm thông. Người đến thăm hạnh phúc vì cảm thấy cuộc đời mình đang thực sự có ý nghĩa, sự hiện diện và cử chỉ bác ái của mình trở thành nguồn động viên cho người bệnh. Trong không khí cảm động này, Cha trưởng đoàn quyết định hằng năm sẽ duy trì việc thăm bệnh nhân và mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại bệnh viện phong này. Lúc 12 giờ, phái đoàn trở về đến giáo xứ Hải Dương. Tuy chuyến đi thăm dưới cái nắng chói chang của mùa hè nhưng ai cũng cảm thấy an vui, vì đã cảm nghiệm tình yêu của Chúa Thánh Thần đang lan toả khắp nơi qua những con người biết yêu thương nhau. Lời hát “đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời” đã trở nên sống động. Ước mong Chúa Thánh Thần luôn đốt lửa mến trong lòng mỗi người, để chúng ta luôn biết chia sẻ với anh em mình những nỗi đau của cuộc sống, ngõ hầu làm cho cuộc đời ngày càng thêm tươi đẹp hơn! Hải Dương |
|
|
| CÁC TIN LIÊN QUAN |
