Tân linh mục Đaminh Trần Văn Quảng dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Phương Quan

Thứ sáu - 17/12/2021 02:32      Số lượt xem: 2955

Sau khi lãnh nhận hồng ân Thánh chức, sáng thứ Hai ngày 13/12/2021, tân linh mục Đaminh Trần Văn Quảng đã trở về quê hương Phương Quan dâng Thánh lễ mở tay, tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tổ tiên.

265093118 130957522705949 1595929636362596581 n

Hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn của cha mới Đaminh có cha đại diện Phêrô, hai cha quản hạt Kẻ Sặt và Hải Dương, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân, quý khách cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phương Quan.
 
268441927 130957709372597 7073551742044470510 n

Trong bài giảng, cha Giuse Vũ Văn Khương phân tích câu lời Chúa “Hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17) vừa là châm ngôn linh mục của cha mới, vừa là một phần nội dung của bài Tin Mừng được chọn đọc trong Thánh lễ. Theo cha Giuse, câu lời Chúa “Hãy yêu thương nhau” rất quan trọng, vì theo thể mệnh lệnh cách, đây là lệnh truyền của Chúa đòi hỏi các môn đệ phải thực hiện; đặt trong bối cảnh của Bữa tiệc ly, câu nói này là một lời di chúc. Mà lời di chúc thì bao giờ cũng là lời tâm huyết nhất.
 
7N0A0282

Cha giảng lễ cũng lưu ý hai từ chìa khóa để hiểu đầy đủ tình yêu mà Chúa muốn các môn đệ thực hiện. Đó là từ “nhau” (Anh em hãy yêu thương nhau) nói lên chiều rộng của tình yêu. Tình yêu Chúa Giêsu dạy không vị kỷ, không quy chiếu về mình, nhưng hướng đến tha nhân; Và từ “như” (Như thầy đã yêu thương anh em) nói lên chiều sâu của tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu không hạn mức, yêu đến thí mạng sống vì người mình yêu.
 
7N0A0328

Chiết tự từ ngữ này trong chữ Hán, cha Giuse cho biết: Yêu thương trong từ Hán Việt đọc là Ái, một từ rất quen thuộc. Chữ Ái (愛), gồm bộ tâm (心) (con tim) và chữ thụ (受) (chịu đựng). Điều này có nghĩa khi yêu thì phải biết chịu đựng, chấp nhận và hy sinh cho nhau. Yêu thương mà không nhịn, không chịu đựng, không hy sinh cho nhau thì chỉ là tình yêu nông nổi giếng khơi mà thôi. Ngài nói thêm: Thật tiếc, trong chữ Hán giản thể ở Trung Quốc, người ta bỏ luôn bộ tâm (心)  trong chữ Ái. Điều này dường như phản ánh một thực tại: Càng ngày càng hiếm tình yêu chân thật, thay vào đó là tình yêu hời hợt bên ngoài, thứ tình yêu quái dị, yêu mà không có con tim. Tình yêu Chúa Giêsu dạy mà cha mới Đaminh đã lựa chọn làm châm ngôn linh mục, phải là tình yêu có một con tim cháy bỏng, không giới hạn bề rộng, không hạn mức chiều sâu. Yêu như chính Chúa yêu, yêu cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình và sẵn sàng chết vì bạn hữu.
 
7N0A0393

Trước khi Thánh lễ khép lại, cha Đaminh Trần Văn Quảng có những tâm tình tri ân gửi đến Đức Tổng Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ban ngành đoàn thể, nhất là quý cộng đoàn đã góp phần làm nên Thánh lễ trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng. Ngài bùi ngùi xúc động nhìn lại chặng đường ơn gọi được nhiều người yêu thương, giúp đỡ; đồng thời mong cộng đoàn thêm lời cầu nguyện để được vững bước trên con đường thực thi sứ vụ mà Chúa trao phó.
 7N0A0005
7N0A0031
7N0A0037
7N0A0119
7N0A0242
7N0A0298
7N0A0323
7N0A0314
7N0A0358
7N0A0409
7N0A0416
7N0A0420
7N0A0428
 
Bài Viết: Văn Tín
Hình Ảnh: BTT Đầu Lâm

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 332
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 323
 
  •   Hôm nay 55,373
  •   Tháng hiện tại 1,087,381
  •   Tổng lượt truy cập 79,836,065