Những người tặng quà 1/6 cho gần 70.000 “thiên thần” chưa kịp cất tiếng khóc chào đời

Thứ tư - 02/06/2021 13:39      Số lượt xem: 3436

Người tặng quà cho các em nhỏ trong ngày Tết Thiếu nhi thường là cha mẹ hay những người thân yêu. Tuy vậy, đó đây người tặng quà ấy lại là người xa lạ, hơn nữa người được tặng quà lại chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, và nơi tặng quà thật cũng thật kỳ lạ: nghĩa địa…thai nhi.

Ngày Tết Thiếu nhi năm 2018
Ngày Tết Thiếu nhi năm 2018

Chạnh lòng ngày Tết thiếu nhi nơi nghĩa địa

Với nhiều người trong xã hội, ngay cả chính với người làm cha, làm mẹ đã chối bỏ, triệt quyền làm người của các bào thai, mấy ai từng day dứt? Thế nhưng vẫn có đó một nhóm thiện nguyện với tên gọi “Bảo vệ sự sống Hải Phòng” đã “nặng lòng” với các thai nhi vô tội, trong suốt thời gian dài vừa qua, âm thầm an táng gần 70.000 hài nhi tại nghĩa trang thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ngày Tết thiếu nhi tại nghĩa địa đặc biệt này, chợt khiến người ta chạnh lòng trắc ẩn.

z2526688653161 2985b61c8f7b1af9d5bc6e0155a89dee

Thường lệ, vào ngày 1/6, Nhóm Bảo vệ sự sống (Bvss) tổ chức Thánh lễ trọng thể tại nghĩa trang này để cầu nguyện cho các em và công cuộc Bvss. Thánh lễ ấy cũng cử hành nghi thức đưa các thai nhi trở về với lòng đất mẹ. Trên phần mộ sẽ có bông hồng trắng, các món đồ chơi nho nhỏ, là “quà” để các ngôi mộ bớt cô quạnh, để đâu đó trong tâm tưởng, các linh hồn trẻ thơ bớt tủi hờn.
 
z2527048530552 381be5564da9bb1ecc57143e00100a20

Do dịch bệnh covid- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nên Nhóm không thể tổ chức như mọi năm, số người tham dự ít ỏi chỉ là các thiện nguyện viên. Nhưng lòng yêu mến dành cho các em xấu số trong ngày này vẫn còn đó. Tiết nắng chói chang, nhưng vẫn không cản được đôi chân thiện nguyện viên hối hả đến từ nhiều ngả đường để bày tỏ tâm tình trong ngày tết dành cho các em. Chẳng ai bảo ai, nhưng ai nấy đều tất bật dọn dẹp khuôn viên ngôi mộ, người này cắt cỏ, quét dọn, lau chùi tượng, người kia trang trí nến, hoa cùng các cây chong chóng, món đồ chơi các em rất yêu thích. Tất cả như muốn xoa dịu chút xót xa cho cảnh đời tội nghiệp, mang chút niềm vui cho phận người bao buồn thương đã phải ra đi trước khi chào đời, như món quà nghĩa tình bù đắp cho những mất mát, thiệt thòi của kiếp thai nhi xấu số.  

z2527048610231 5daf6d1749a42f8b1a584c9c1575e663
 

Mộ phần của các hài nhi khá đặc biệt, không phải bởi dưới lớp đất kia là những hài nhi bị chối bỏ, còn là bởi vì ở đây có ngôi mộ tập thể mà nhóm vẫn gọi là “nhà chung” của các hài nhi. Một hầm mộ  sâu 3m, diện tích khoảng 30m2, bên ngoài được phủ lớp vôi trắng với những cây thánh giá cắm bên trên; bên trong chia thành nhiều ô nhỏ, cứ xếp hết lớp nọ đến lớp kia, cho đến khi đầy ô và lấp lại chuyển sang ô khác.

Công việc “nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì!”

Anh N. V. D., trưởng nhóm Bvss tại Hải Phòng, chia sẻ:“Nhóm đã hoạt động được 15 năm, hiện đã đưa gần 70.000 thai nhi từ các phòng khám, bệnh viện  trên địa bàn thành phố Hải Phòng về an táng. Trung bình 1 tháng, nhóm “xin” được  từ 300-350 thai nhi. Ngoài ra, chúng tôi làm công tác tuyên truyền, vận động thai phụ giữ lại thai; có người hiểu ra, nhưng đa phần nhất quyết từ bỏ, vì nhiều lý do”.

Hỏi về hoạt động của Nhóm, anh D. kể, bất kể là trời nắng hay mưa, chỉ cần nhận được tin báo là các tình nguyện viên phân công nhau tất tả “chạy” từ phòng khám này đến phòng khám khác để làm công việc của mình. Khi thì gặp được người mẹ có ý định bỏ thai, họ sẽ động viên, khuyên nhủ để không phải làm cái việc “chẳng đặng đừng” là nhặt xác thai nhi. Thường thì thiện nguyện chẳng gặp may, đến phòng khám khi sự việc đã rồi, họ chỉ có thể chờ bác sỹ làm xong công việc chuyên môn, rồi lặng lẽ nhặt xác thai nhi bên trong các túi nilon đen xì, lạnh lẽo. Các hài nhi sẽ được nhóm tắm rửa sạch, bảo quản để chờ an táng tập thể.

IMG 4107

“Thi thoảng chúng tôi cũng cứu được một vài cháu”, anh trưởng nhóm cho hay, “nhưng chỉ ngần ấy thôi chúng tôi cũng thấy ấm lòng, bởi mạng người rất quý giá, vàng bạc như núi cũng chẳng mua được”. Đây là lý do chính yếu giải thích tại sao trong cuộc sống bận rộn với biết bao lo toan “cơm áo gạo tiền”, vẫn có đấy những người làm việc “không giống ai” như các thiện nguyện viên Bvss tại Hải Phòng hay như nhóm thanh niên thiện nguyện tại Hà Đông, đã gìn giữ hơn 1.300 thai nhi và vừa qua “bị phát hiện là làm việc thiện”. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấy được “công cán” của việc làm này, khi họ dám sẵn sàng hy sinh để dấn thân tham gia công việc Bvss.

Những giọt nước mắt bất lực

Những đứa trẻ không có lấy một cơ hội nhìn ánh nắng mặt trời, nhưng được yên nghỉ và ủ ấm bằng tình thương của các thành viên thiện nguyện.

Anh N. V. G., người có con được nhóm an táng, chia sẻ: “Vợ tôi mang thai nhưng không may bị sảy. Vì quê miền Trung, nên tôi không thể đưa về an táng. Tôi đã liên hệ với Nhóm để được giúp đỡ. Giờ con mất rồi, nhưng được mọi người yêu thương, cầu nguyện và an táng một cách long trọng, phần nào tôi cũng cảm thấy an lòng”.
 
88416920 1310047755864862 1646220802317615104 n

Nhóm thiện nguyện “Bvss tại Hải Phòng” thường tổ chức các buổi cầu nguyện theo nghi thức của Đạo Công giáo. Vào thứ 6 cuối tháng, Nhóm sẽ tổ chức thánh lễ an táng cho các em tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Hải Phòng, sau đó đưa các em đi an táng. Các em không được sống như con người, nhưng được chết như một con người. Đây chính là phẩm giá của một con người và ý nghĩa của việc làm đặc biệt này.
 
42766836 943576685845306 7112878957900333056 n

Chị N. T. Q., thành viên từng có thâm niên của nhóm chia sẻ: “Qua nhiều tháng ngày hoạt động, tôi thấy nhiều cha mẹ hay các chị em trót lầm lỡ đã đi phá thai, đặc biệt có những cháu được 6-7 tháng, đã thành hình người có đầu tóc, chân tay và phân biệt được giới tính; thậm chí có em sắp đến ngày chào đời vẫn bị cắt thành nhiều mảnh, vẫn bị cha mẹ nhẫn tâm giết chết, khuyên can thế nào cũng không được. Xót quá! Tôi cảm thấy bất lực, chỉ biết tìm đến các cơ sở, phòng khám để xin các hài nhi về chôn cất”.

Trong nhịp sống hối hả nơi phố thị, mỗi phút giây trôi qua vẫn có không ít các bào thai bị lôi ra khỏi bụng mẹ một cách tàn nhẫn. Thường thì người làm cha, làm mẹ đưa ra quá nhiều lý do để biện minh cho hành động nhẫn tâm ấy. Nhóm thiện nguyện vẫn lặng lẽ mỗi ngày qua, gom những hài nhi xấu số để an táng. Công việc này dù ý nghĩa đến đâu thì cũng không mong muốn nó đừng diễn ra nữa, bởi lẽ như vậy mới không có cảnh “thiên thần” bị cưỡng bức chết trước khi cất tiếng khóc chào đời.
Theo Nam Phong

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 150
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 138
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,050,762
  •   Tổng lượt truy cập 79,799,446