Lễ an táng cụ cố Maria Nguyễn Thị Nguyệt, thân mẫu cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn

Thứ ba - 02/04/2019 09:14      Số lượt xem: 5164

Vào lúc 9h00 ngày 01/4/2019, tại thánh đường giáo xứ Trung Nghĩa, Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng, đã chủ tế thánh lễ an táng cụ cố Maria Nguyễn Thị Nguyệt, thân mẫu cha Augustino Hoàng Ngọc Toàn – chính xứ Hà Lai.

HDV 6417
 
Cùng đồng tế, có cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông, quý cha Quản hạt, quý cha linh tông, quý cha khách trong và ngoài giáo phận cùng đông đảo tín hữu khắp nơi, cách riêng là các cộng đoàn có mối liên hệ với cha Augustinô.

Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào … thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Ktô như vậy”. Đức Tổng Giám mục Giuse đã mượn lời bài hát nhập lễ để diễn tả niềm tin của người Kitô hữu trước cái chết. Trên bình diện tự nhiên, cái chết chia lìa người sống và người chết; cái chết làm cho con người dường như đi vào bước đường cùng. Tuy nhiên dưới ánh sáng của Lời Chúa, người Kitô hữu tin rằng cái chết không mang màu sắc của sự ảm đạm nhưng nó chỉ là một điểm dừng để bước vào cõi sống muôn đời.

Niềm tin sống lại còn được nổi bật hơn trong bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại. Chính Lời Chúa đã soi sáng cho thấy những ai làm điều lành và sống công chính sẽ được Thiên Chúa thưởng công nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã khẳng định với Mac-ta năm xưa: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. Giờ đây Chúa Giêsu cũng đang nói lời này với mỗi người Kitô hữu.

Trước nỗi buồn thương theo lẽ tự nhiên của cảnh biệt ly, Đức cha Giuse mời gọi mọi người, đặc biệt là người thân của cụ cố Maria, hãy để cho lời Chúa nâng đỡ, ủi an, bởi lời đó đem lại niềm hy vọng và là ánh sáng chiếu soi trên cuộc đời.

Chính trong niềm tin vào sự sống lại, biết bao nhiêu người đã kiên trung với Đức tin và nhiệt thành làm chứng cho Chúa. Đức Tổng nhắc đến cuộc đời cụ cố như nhân chứng sống động: “Tròn 80 năm làm người và làm con Chúa, cụ cố Maria đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Cho dù cuộc sống gian nan, cụ vẫn vững tin, không chỉ cho riêng cá nhân mà cho cả con cháu. Cụ đã quảng đại dâng cho Chúa người con để nên người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, là cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn”.

Sau lời tri ân của cha Augustinô, cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững, quản hạt Mạo Khê, đã chủ sự nghi thức phó dâng và tiễn biệt. Sau đó thân xác cụ cố Maria được đưa đi an táng tại vườn thánh giáo xứ Trung Nghĩa chờ đợi ngày phục sinh vinh hiển cùng với cộng đoàn các thánh.
BTTGP
HDV 6316
HDV 6400
DJI 0048
HDV 6434
HDV 6448
HDV 6465
HDV 6450
HDV 6454
HDV 6447
HDV 6486
HDV 6468
HDV 6480
HDV 6501

HDV 6552
HDV 6588
HDV 6600

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 197
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 184
 
  •   Hôm nay 16,085
  •   Tháng hiện tại 690,316
  •   Tổng lượt truy cập 79,439,000