Giáo xứ Đông Lâm đón cha xứ mới

Thứ bảy - 01/12/2018 23:01      Số lượt xem: 6047

Sau khi cha Giuse Bùi Văn Hà được thuyên chuyển làm cha xứ Đạo Dương, Bề trên giáo phận đã bổ nhiệm cha Giuse Đoàn Văn Anh về coi sóc giáo xứ Đông Lâm. Nghi lễ nhận xứ, do cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - quản hạt Kẻ Sặt, chủ sự, diễn ra vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 11 năm 2018.


Vào lúc 13h00, một phái đoàn đại diện cho giáo xứ đã về Tòa giám mục để đón cha xứ mới. Trước khi lên đường đến nhận nhiệm sở, tại phòng khách Toà giám mục, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng đã gặp gỡ với cha xứ mới cũng như đại diện cộng đoàn giáo xứ Đông Lâm. Cùng với lời chúc mừng, Đức Tổng Giuse đã căn dặn và chia sẻ những thao thức khi bổ nhiệm cha Giuse về làm cha xứ Đông Lâm. Sau đó, Đức Tổng đã cùng cầu nguyện trước tượng Đài Đức Mẹ và chúc bình an cho đoàn.

Trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa của trong ngày lễ kính thánh Anrê Tông đồ. Cha quản hạt Phêrô đã nói đến việc Chúa gọi và chọn bốn môn đệ đầu tiên đi theo Ngài. Các môn đệ đã từ bỏ tất cả và theo Chúa, qua đó các ông được trở thành môn đệ và được Chúa sai đi để làm chứng và loan báo Tin Mừng. Cũng như các Tông đồ, cha Giuse Đoàn Văn Anh đã được Chúa gọi và chọn làm linh mục để trở thành môn đệ của Chúa qua bí tích truyền chức, để rồi hôm nay Chúa lại sai cha đến làm việc và loan báo Tin mừng cho mọi người nơi giáo xứ Đông Lâm. Với thao thức và lòng nhiệt thành của một linh  mục trẻ, hy vọng cha Giuse sẽ làm cho cộng đoàn nơi đây trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, sống đức tin, và nhất là cùng nhau loan báo Tin mừng của Chúa.

Cuối bài giảng, cha Phê rô nhấn mạnh: “để làm cho một giáo xứ phát triển, không phải chỉ là công việc của cha xứ, mà cần phải có sự công tác nhiệt thành của mọi người trong giáo xứ. Ước mong, cha xứ mới và cộng đoàn giáo xứ Đông Lâm cùng nhau cộng tác để đưa giáo xứ sang một trang sử mới, làm cho mọi người đón nhận và sống Tin mừng của Chúa”.

Như thường lệ, trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ mới có lời cám ơn đến quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, đồng thời ngỏ lời với cộng đoàn Đông Lâm. Ngài nói: “ngay khi được Bề trên bổ nhiệm làm cha chính xứ Đông Lâm, tôi cảm thấy rất vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Vui vì được Bề trên tin tưởng để sai đi làm cha xứ. Lo lắng bởi là một linh mục trẻ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc mục vụ cũng như quản trị giáo xứ. Nhưng vâng lời Bề trên tôi vui vẻ để về với giáo xứ. Hôm nay khi đến giáo xứ, tôi được mọi người đón tiếp bằng những tràng pháo tay, những bông hoa muôn màu và nhất là bằng những nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi xin cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi xin mọi người hãy đón nhận tôi và coi tôi như người thân trong gia đình để cùng cộng tác với tôi làm sáng danh Chúa nơi mảnh đất Đông Lâm này”.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui tươi phấn khởi. Niềm vui của ngày hồng phúc này sẽ là nguồn khích lệ để cha xứ mới nhiệt thành trong sứ mạng được trao phó và gặt hái được nhiều lúa vàng trong giai đoạn đầu đời linh mục của mình.   
Ant Trọng
6fede746251ec6409f0f
2a8e1c24de7c3d22646d
5ebd87104548a616ff59
8a1450b892e071be28f1
bc89e426267ec5209c6f
a587d287d6e235bc6cf3
4802de03da6639386077

b3fc48d34cb6afe8f6a7
96905fbe5bdbb885e1ca
47491a671e02fd5ca413

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 122
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 114
 
  •   Hôm nay 14,001
  •   Tháng hiện tại 688,232
  •   Tổng lượt truy cập 79,436,916