Cha Đaminh Nguyễn Văn Phê nhận nhiệm sở mới

Thứ hai - 10/12/2018 23:12      Số lượt xem: 5842

Sau hơn 6 năm làm cha xứ Phú Lộc và quản nhiệm giáo xứ Chi Khê, cha Đaminh Nguyên Văn Phê được Bề trên giáo phận thuyên chuyển về làm cha chính xứ An Toàn. Nghi thức nhận xứ được cử hành trong Thánh lễ tạ ơn, do cha quản hạt Chính Toà Antôn Nguyễn Văn Uy chủ sự, vào lúc 15h00 chiều nay (10/12).

DJI 0189
“Nhà có vàng không bằng làng có cụ”. Câu nói của các bậc tiền nhân đã được người dân An Toàn thể hiện cách sống động trong ngày đón cha tân chính xứ hôm nay. Cờ Hội Thánh tung bay rợp khắp, bầu khí tưng bừng hân hoan lan toả mọi nơi, ai nấy trên nét mặt đều rạng rỡ vui tươi. Bởi từ đây đoàn chiên nơi đây đã có mục tử, gia đình giáo xứ đã có chủ, cộng đoàn đã có người lãnh đạo và hướng dẫn trên hành trình theo Chúa.

Cùng đồng tế với cha quản hạt Chính Tòa, có cha quản hạt Mạo Khê, cha quản hạt Nam Am và trên 30 cha trong giáo phận. Hiện diện trong sự kiện đặc biệt này, ngoài đông đảo cộng đoàn địa phương, còn có quý thân nhân, đông đảo quý khách thân quen với cha tân chính xứ và quý tín hữu có mối liên hệ với giáo xứ An Toàn. 

Khởi đi từ bài Tin mừng nói về việc các môn đệ đi đánh cá và vị trí gần biển của giáo xứ An Toàn, cha giảng lễ đã sánh ví việc đi nhận xứ của cha Đaminh Nguyễn Văn Phê như là chuyến ra khơi đánh cá là các linh hồn về cho Nước Trời. Con thuyền đánh cá của cha Đaminh đã ngang qua các bến là giáo xứ Văn Mạc, Từ Xá, Phú Lộc, Chi Khê, và giờ đây điểm dừng là giáo An Toàn. Hành trình ra khơi ấy biết bao nhiêu sóng gió bão bùng, nhưng con thuyền linh mục ngài vẫn tới bến an toàn.

HDV 3864

Tuy nhiên, sứ mạng đánh cá của cha Đaminh nơi nhiệm sở mới An Toàn không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, cảnh trời không phải lúc nào cũng yên bình phằng lặng. Ra khơi đánh cá chắc hẳn không tránh khỏi những lúc phong ba bão táp, những khi biển gầm sóng thét. Nhưng chính trong bối cảnh ấy lại nhắc nhở người ngư phủ cần phải luôn an toàn. Trong tình hiệp thông và thân ái của thiên chức linh mục, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã mạo muội  tâm tình với cha tân chính xứ: “Để có thể thu được nhiều cá, thì người đi đánh cá phải biết làm sao giữ được an toàn để ra khơi và ra khơi phải an toàn”. Bài giảng kết thúc bằng lời nguyện của cha giảng thuyết dành cho cha xứ mới, qua tâm tình của bài hát “Xin cho con thấy Chúa”: “Xin ban thêm niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành. Cho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan...” (Sơ Hiền Hòa).

“Hãy ra đi rao giảng Tin mừng, bước hiên ngang trên đường truyền giáo...”. Bài hát kết thúc Thánh lễ nhưng lại mở ra sứ mạng của cha tân chính xứ Đaminh nơi mảnh đất mới này. Đây cũng là lời mời gọi được gửi đến cho những ai tham dự Thánh lễ nhận xứ hôm nay, cách riêng là người dân An Toàn, để cũng cộng tác với chủ chăn của mình hầu làm cho Tin mừng lan toả rộng khắp như lệnh Chúa truyền!
Thanh Tâm

DJI 0185

DJI 0195

DJI 0201
HDV 3790
HDV 3792
HDV 3800

HDV 3811
HDV 3829
HDV 3812
HDV 3857
HDV 3864

HDV 3876
HDV 3882
HDV 3871
HDV 3870
HDV 3896
HDV 3899
HDV 3902
HDV 3905
HDV 3909
HDV 3890
HDV 3889
HDV 3888
HDV 3894
HDV 3891
HDV 3895
HDV 3903
HDV 3921
HDV 3926
HDV 3927
HDV 3935
HDV 3937
HDV 3948
HDV 3942

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 136
  •   Máy chủ tìm kiếm 34
  •   Khách viếng thăm 102
 
  •   Hôm nay 22,800
  •   Tháng hiện tại 697,031
  •   Tổng lượt truy cập 79,445,715