Thánh lễ đặt viên đá góc nhà thờ giáo họ An Khánh
- Thứ hai - 05/08/2019 06:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Đây là ngày Chúa đã làm ra. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 118,24 ). Lời Thánh vịnh trên thật xứng hợp với tâm tình và bầu khí trong thánh lễ tạ ơn với nghi thức làm phép viên đá góc, do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự, lúc 9h30 ngày 04 tháng 8 năm 2019.
Giáo họ An Khánh thuộc giáo xứ Mạo Khê đã có một lịch sử lâu đời. Ngôi thánh đường được xây dựng từ năm 1929 như minh chứng điều đó. Hiện nay giáo họ có trên 300 nhân danh, ngôi nhà thờ đã trở nên chật chội. Nhờ ơn Chúa, sự quan tâm của cha xứ Inhaxiô Đoàn Thanh Vững và lòng hảo tâm của quý ân nhân, ước mơ về một thánh đường khang trang phụng thờ Chúa và đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn bấy lâu, nay đang đi vào hiện thực.
Đặc biệt, nhà thờ mới không chỉ to đẹp hơn, mà còn được xây dựng trên không gian mới với diện tích 2.000m3. Theo lời Đức Tổng Giuse, việc xây cất này vừa thế hiện sức sống sinh động của cộng đoàn An Khánh, vừa thể hiện tình yêu mến đối với Chúa và Giáo Hội của người dân nơi đây. Bởi vậy, biến cố này không chỉ ghi dấu son trong đời sống đức tin, mà còn đưa giáo họ này bước sang một trang sử mới với nhiều hy vọng.
Trong bài giảng, Đức Tổng đã nói lên ý nghĩa của nghi thức làm phép viên đá góc. Đá là loại vật liệu rắn chắc, thường được đặt làm nền móng cho các công trình xây cất. Tuy nhiên, viên đá góc mà Giáo hội cử hành trong nghi thức là tượng trưng cho chính Chúa Giêsu – Viên đá góc tường trong Tòa nhà Hội Thánh. Viên đá góc ấy không chỉ đem lại sự chắc chắn cho nhà thờ, mà còn cho tất cả những ai đến với nơi đây được biến đổi trở nên giống Chúa Kitô, nên người Kitô hữu đích thực.
Từ ngôi nhà thờ vật chất, Đức Tổng hướng các tín hữu đến một đền thờ khác, đó chính là tâm hồn mỗi người, như chính thánh Phaolô quả quyết: “Anh em là Đền Thờ Chúa Thánh Thần” (1Cr 6,19). Nhà thờ xây dựng thì sẽ bị tàn phá theo dòng thời gian, còn Đền thờ mỗi người sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng điều ấy chỉ có thể thành hiện thực khi mỗi tín hữu biết đặt để đời mình trên nền đá vững bền là chính Đức Kitô. Lời khẳng định này thêm kiên vững khi Đức Tổng nêu lên sự phù vân của của cải vật chất như lời Chúa nói đến trong Chúa nhật XVIII thường niên C hôm nay: “Phù vân chỉ là phù vân”.
Những lời nhắn nhủ của người cha chung vừa giúp cho cộng đoàn hăng say trong việc xây cất Nhà Chúa bởi thấy được ý nghĩa của công trình, đồng thời không quên việc xây dựng con người của mình thành Đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự.
Cùng với lời cảm ơn của vị đại diện cộng đoàn An Khánh, Đức Tổng Giuse cũng trao bằng ghi ơn cho những ân nhân đã có những đóng góp đặc biệt cho Nhà Chúa trong suốt thời gian xây cất hơn 9 tháng vừa qua.
Nhà thờ mới được xây dựng 2 tầng, không chỉ to đẹp hơn, mà khuôn viên cũng rộng rãi so với không gian nhà thờ cũ. Vẫn biết rằng cho đến khi hoàn tất còn biết bao gian nan. Nhưng những gì đang diễn ra hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho mảnh đất và cộng đoàn An Khánh thân yêu này.
Đặc biệt, nhà thờ mới không chỉ to đẹp hơn, mà còn được xây dựng trên không gian mới với diện tích 2.000m3. Theo lời Đức Tổng Giuse, việc xây cất này vừa thế hiện sức sống sinh động của cộng đoàn An Khánh, vừa thể hiện tình yêu mến đối với Chúa và Giáo Hội của người dân nơi đây. Bởi vậy, biến cố này không chỉ ghi dấu son trong đời sống đức tin, mà còn đưa giáo họ này bước sang một trang sử mới với nhiều hy vọng.
Trong bài giảng, Đức Tổng đã nói lên ý nghĩa của nghi thức làm phép viên đá góc. Đá là loại vật liệu rắn chắc, thường được đặt làm nền móng cho các công trình xây cất. Tuy nhiên, viên đá góc mà Giáo hội cử hành trong nghi thức là tượng trưng cho chính Chúa Giêsu – Viên đá góc tường trong Tòa nhà Hội Thánh. Viên đá góc ấy không chỉ đem lại sự chắc chắn cho nhà thờ, mà còn cho tất cả những ai đến với nơi đây được biến đổi trở nên giống Chúa Kitô, nên người Kitô hữu đích thực.
Từ ngôi nhà thờ vật chất, Đức Tổng hướng các tín hữu đến một đền thờ khác, đó chính là tâm hồn mỗi người, như chính thánh Phaolô quả quyết: “Anh em là Đền Thờ Chúa Thánh Thần” (1Cr 6,19). Nhà thờ xây dựng thì sẽ bị tàn phá theo dòng thời gian, còn Đền thờ mỗi người sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng điều ấy chỉ có thể thành hiện thực khi mỗi tín hữu biết đặt để đời mình trên nền đá vững bền là chính Đức Kitô. Lời khẳng định này thêm kiên vững khi Đức Tổng nêu lên sự phù vân của của cải vật chất như lời Chúa nói đến trong Chúa nhật XVIII thường niên C hôm nay: “Phù vân chỉ là phù vân”.
Những lời nhắn nhủ của người cha chung vừa giúp cho cộng đoàn hăng say trong việc xây cất Nhà Chúa bởi thấy được ý nghĩa của công trình, đồng thời không quên việc xây dựng con người của mình thành Đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự.
Cùng với lời cảm ơn của vị đại diện cộng đoàn An Khánh, Đức Tổng Giuse cũng trao bằng ghi ơn cho những ân nhân đã có những đóng góp đặc biệt cho Nhà Chúa trong suốt thời gian xây cất hơn 9 tháng vừa qua.
Nhà thờ mới được xây dựng 2 tầng, không chỉ to đẹp hơn, mà khuôn viên cũng rộng rãi so với không gian nhà thờ cũ. Vẫn biết rằng cho đến khi hoàn tất còn biết bao gian nan. Nhưng những gì đang diễn ra hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho mảnh đất và cộng đoàn An Khánh thân yêu này.
BTT GP