Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Ngọc Lý

Sáng Chúa nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã đến thăm giáo xứ Ngọc Lý và cử hành nghi thức ban bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi nơi đây.
5f1dcb344fadb2f3ebbc
Trong Thánh lễ này, có 47 em thiếu nhi đã được lãnh nhận bí tích Thêm sức. Các em đã được chuẩn bị chu đáo với việc học giáo lý “Lớn Lên trong Chúa Thánh Thần” từ hè 2019, và thời gian gần đây, đã dọn mình qua bí tích Giải tội, đồng thời được tập nghi thức để có một Thánh lễ trang nghiêm sốt sắng. Trong lời giới thiệu các ứng viên Thêm sức, cha xứ Phêrô Hoàng Văn Thịnh đã cho thấy điều ấy với lời nhận định “các em được coi là xứng đáng để lãnh nhận bí tích Thêm sức”.

Việc lãnh nhận bí tích Thêm sức không chỉ là biến cố quan trọng trong hành trình đức tin của các em, mà còn là sự kiện của cộng đoàn đức tin. Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa trong niềm vui hoan hỷ của ngày này cho thấy điều ấy. Và như lời Đức Tổng ngỏ với cộng đoàn, đây cũng là dịp để “những ai đã lãnh nhận Thêm sức, biết khơi dậy ân sủng của Chúa Thánh Thần, hầu luôn vững tin vào Chúa và nhiệt thành làm chứng cho Tin mừng”.

“Chúa Thánh Thần hoạt động trong tự nhiên, trong xã hội, Giáo hội và tâm hồn người tín hữu”, Đức Tổng Giuse chia sẻ sau bài Tin mừng, “nhưng nhiều khi chúng ta lại không thấy và không sống với Chúa Thánh Thần”. Ngài mời gọi mỗi người hãy biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và bước đi theo sự “hướng dẫn của Thần Khí”. Thánh Thần được ban dồi dào nơi bí tích Thêm sức. Tuy nhiên, tiếng nói của Ngôi Ba Thiên Chúa vẫn vang lên không ngừng nơi Lời Chúa Chúa, qua thừa tác viên của Giáo hội và những “dấu chỉ của thời đại”.

Hướng về các ứng viên lãnh nhận bí tích, người cha chung mời gọi các em hãy “lấy đức tin mà đón nhận”, bởi Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện và hoạt động, nhưng lại là Đấng vô hình. Đồng thời, sau khi đón nhận Thần Khí Chúa, Đức Tổng ân cần nhắn nhủ: “Các con hãy đổi mới con người của mình, sốt sắng sống đạo, rèn luyện để trở nên con người tốt và luôn can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày nơi xứ đạo, cách riêng là nơi mái trường học tập của mình”.

“Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài…”. Những lời này đã trở nên sống động với lời khẩn cầu cùng nghi thức đặt tay xin Bảy ơn Chúa Thánh Thần trên các ứng việc và việc ghi dấu ấn thiêng liêng trên trán người thụ lãnh với lời xướng: “Hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.

Trước khi Thánh lễ khép lại, một em đã thay lời cho các bạn diễn tả niềm vui của ngày đón nhận hồng ân Thánh Thần, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới những người đã giúp các em có ngày hồng phúc này, cách riêng là tình yêu mục tử của Đức Tổng Giuse và sự tận tụy chăm sóc mục vụ của cha xứ Phêrô.
BTT GP
a375962cc8b635e86ca7d06fd93687ac7af223bd0f71d2298cb371ed28a25e4f4695c20c3f52661d922f90d4144de913b05c450f0c8a8813754d2c02275afadc7e45831bda54ffcf7e50fac907975ed851b648a9cc30316e68214a90acde2847d5198c566ec82785a31c5e42070d4b20fb337faa82f4dbbb