Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Mùa xuân Thánh ân đã về trên quê hương Đông Xuyên

Niềm vui đầu xuân được nối dài đến mảnh đất Đông Xuyên hôm nay. Trong những ngày này, Đông Xuyên không chỉ nhộn nhịp bởi không khí của Tết Nguyên đán, nhưng hơn cả là bầu khí tưng bừng chuẩn bị cho ngày đón vị mục tử của giáo phận về thăm mục vụ trong những ngày đầu xuân quý báu.
"Tiết đông nay đã qua rồi
Mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm
Ngàn hoa rực rỡ vươn lên
Toả hương ngào ngạt khắp miền thôn quê
Mùa vui hát lại trở về
Mùa chim gáy đã vẳng nghe thôn làng".

(Trích ca nhập lễ - Mùng Một Tết)
 
Sau những ngày tháng dài ngủ đông cây cối khẳng khiu, thân khô lá trút, nay xuân về cành cây đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa và hi vọng kết trái. Đó cũng là thời điểm dân tộc Việt Nam mừng vui đón Tết đến Xuân về. Vui vì cảnh vật làm vui lòng người; mừng vì được sum vầy gặp gỡ chan chứa tình người thắm thiết. Niềm vui đầu xuân được nối dài đến mảnh đất Đông Xuyên hôm nay. Trong những ngày này, Đông Xuyên không chỉ nhộn nhịp bởi không khí của Tết Nguyên Đán, nhưng hơn cả là bầu khí tưng bừng chuẩn bị cho ngày đón vị mục tử của giáo phận về thăm mục vụ trong những ngày đầu xuân quý báu.

Đúng 15 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2018, tức ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất, Đức cha giáo phận chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Chúa Kitô Vua vũ trụ, nằm trên trên phần đất giáo họ Thủy Cơ thuộc giáo xứ Đông Xuyên. Đây là một công trình đức tin, thể hiện một niềm khát khao của cha xứ và cộng đoàn Dân Chúa. Toạ lạc nơi đây Chúa Kitô luôn dang rộng tay chúc lành cho giáo xứ được hiệp nhất và bình an giữa biển đời đầy bão tố. 

Địa điểm gốc Đề đã chứng kiến bao biến cố thăng trầm trong suốt dòng lịch sử của xứ đạo. Bởi trước đây dân Đông Xuyên vốn nghề chài lưới, nơi đây trên bến dưới thuyền tấp nập. Theo tương truyền đây là nơi các vị thừa sai đặt chân lên giảng đạo thánh Chúa cho dân làng. Nơi đây cũng là nơi 2/3 giáo dân Đông Xuyên và các xứ lân cận lên tàu di cư vào Nam. Chính nơi đây xây dựng bốt canh trong thời chiến. Và chính nơi đây một phần đồng bào xuống thuyền đi tìm cuộc sống mới.

Hiện nay, nơi đây - ngã Tám gốc Đề - Họ Thuỷ  Đông Xuyên, Chúa  Kitô Vua Hoà Bình hiện diện như nhắc nhớ mọi tín hữu về Bài giảng Trên núi - Tám Mối Phúc Thật. Dừng chân nơi đây, người tín hữu như được mời gọi sống tám con đường ấy, khi chiêm ngưỡng công trình này mọi kí ức lại ùa về trong tâm hồn mỗi người con Đông Xuyên quê nhà, cũng như những người con xa xứ thầm cầu xin cho thế giới hoà bình, đất nước thịnh vượng, dân làng hiệp nhất và an bình.

Sau khi Đức Giám mục kết thúc nghi thức làm phép và thánh hóa tượng đài, ngài đã dâng thánh lễ tại thánh đường giáo xứ cầu bình an cho năm mới. Cùng đồng tế có quý cha trong hạt và đông đảo bà con giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Ngài đã ban tặng cho giáo xứ.  Đặc biệt, trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của những anh chị em là người con Đông Xuyên đang sinh sống tại miền Nam cũng như hải ngoại, tại Đông Xuyên cũng như mọi miền đất nước. Đặc biệt là có sự hiện diện của phái đoàn hơn năm mươi thành viên, đứng đầu là cha xứ giáo xứ Đông Xuyên thuộc giáo phận Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn là những người Đông Xuyên đã di cư vào Nam trong biến cố 1954. Đây quả là hồng ân quan phòng của Thiên Chúa bởi anh chị em trở về quê cũ, nhằm hiệp thông ngày lễ Đông Xuyên khắp nơi do Đức ông Laurenxô khởi xướng cách đây 26 năm. Ngày lễ này nhằm quy tụ ngươi Đông Xuyên tản mác bốn phương trời để nhớ đến nhau, cùng hướng về nhau, về quê cha đất tổ, để kể lại cho nhau nghe những kỉ niệm của cội nguồn quê hương. Trước thánh lễ, cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Đông Xuyên- Vũng Tầu có lời chào mừng Đức cha, quý cha và cộng đoàn. 

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí gia đình, trang nghiêm sốt sắng, hi vọng sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng trong tâm hồn những người tham dự. Sau thánh lễ mọi người cùng tham dự bữa ăn huynh đệ, Đông Xuyên Nam - Bắc một nhà cùng Bề Trên giáo phận và các cha trong hạt. Bầu khí vui tươi và bình an hiện rõ trên khuôn mặt từng người, ai nấy đều cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe những điều mình ấp ủ, ôn lại những kỉ niệm đã vang bóng một thời của quê hương. Thiên Chúa là Cha đã gắn kết trái tim từng người, nối lại sự cách biệt về tuổi tác, về không gian và thời gian, tất cả chỉ tâm niệm một điều chúng ta là anh chị em một nhà và là con cái Đông Xuyên Quê Cha Đất Tổ.

Ước mong sao lần viếng thăm mục vụ này của Đức Giám mục giáo phận đầu xuân mới năm nay mang lại niềm khích lệ lớn lao cho cộng đoàn giáo xứ Đông Xuyên, giúp mỗi tín hữu Đông Xuyên khắp nơi hăng say làm chứng cho Chúa, góp phần cho Nước Chúa được rộng lan khắp nơi.
  
Đông Xuyên ngày Truyền thống Đông Xuyên khắp nơi lần 26
Ngày 25 tháng 2 năm 2018
Ban Truyền thông giáo xứ

AnhDx (4)
AnhDx (2)
28335871 953742308116769 8414501085506421409 o
28424690 953742618116738 3887097281210992047 o
28424049 953742204783446 8687829858699523549 o

28423340 953742901450043 5370147209677281165 o
28164863 953744164783250 5999595602852835788 o
28238442 953742428116757 3960058284597555812 o

28423985 953743681449965 3164253149483959338 o
28337692 953744264783240 5567493733239911255 o
28164317 953744331449900 5220560734397405251 o
28164342 953743958116604 8719239602784820466 o
28423680 953743008116699 6855844849392200712 o

28238860 953744084783258 3799522211789554711 o
28164402 953743464783320 3258810210323478359 o
28164275 953743844783282 355884264504062539 o
28336036 953743174783349 5395811926808076565 o
28235635 953744494783217 7512983050891811411 o