Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Mưa Hồng ân trên giáo xứ Cựu Viên

Cơn mưa sau những ngày oi bức đã mang lại bầu khí trong lành dịu mát như dấu chỉ ân sủng Chúa tuôn đổ trên giáo xứ Cựu Viên, cách riêng là 83 ứng viên lãnh ơn ơn Chúa Thánh Thần trong thánh lễ Thêm sức vào Chúa Nhật, ngày 13/5/2018 vừa qua.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, các em đã trải qua những ngày học hỏi, tìm hiểu giáo lý, trau dồi về đời sống đức tin. Đồng thời cha quản nhiệm Phaolô Nguyễn Văn Đông đã giúp các em, các phụ huynh và những người đỡ đầu dọn mình, xưng tội một cách sốt sắng để chuẩn bị đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Hồng ân và niềm vui của giáo xứ Cựu Viên hôm nay được nhân đôi. Ngoài việc trao ban bí tích Thêm Sức, Đức cha Giuse còn cử hành nghi thức làm phép Tượng Đài Thánh Giuse quan thầy giáo xứ và 12 tượng Thánh Tông Đồ.

Trong tâm tình chờ đợi ước mong, đúng 9giờ15, Đức cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, các đoàn thể, các em thiếu nhi và các bậc cha mẹ đỡ đầu sốt sắng, nghiêm trang cùng đoàn rước tiến vào thánh đường trong tiếng kèn rền vang, trong tiếng hát hân hoan rộn rã, để cùng hiệp dâng thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui được hiện diện và trao ban Bí Tích Thêm Sức; đồng thời ngài mời gọi các ứng viên "hãy can đảm làm chứng và loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người".

Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ tầm quan trọng của ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu. Nhận biết đâu là Thiên Chúa thật, Đạo Công Giáo khác với đạo khác như thế nào, từ đó nhận ra sự thật qua tiếng nói của Chúa Thánh Thần.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các thành viên lãnh nhận bí tích Thêm sức sốt sắng lặp lại những lời đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Kế tiếp, Đức cha đặt tay cầu xin và trao ban bảy ơn Thần lực của Chúa Thánh Thần xuống trên 83 ứng viên.

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, một em có tên ấn tượng VinhSơn Ngô Đình Diệm, và cũng có cung cách cám ơn rất ấn tượng qua sự chân thành và tự nhiên, bày tỏ lời tri ân sâu sắc với Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ đã khép lại, nhưng lại khởi đầu cho một sứ mạng mới nơi mỗi người, cách riêng là những ai vừa lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Đó là sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa giữa đời, như tâm tình bài ca kết lễ “Thần Khí Chúa sai tôi đi”.
BTT Gx. Cựu Viên

DSC 8066
DSC 8067
DSC 8072
DSC 8090
DSC 8086

DSC 8097
DSC 8100
DSC 8102
DSC 8105
DSC 8107
DSC 8113
DSC 8116
DSC 8119
DSC 8121
DSC 8131
DSC 8138
DSC 8141

DSC 8143
DSC 8160
DSC 8230
DSC 8241
DSC 8250
DSC 8252
DSC 8255