Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Giám mục thăm mục vụ giáo xứ Ba Đông

Trong những ngày của Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giáng sinh. Hôm nay, giáo xứ Ba Đông được hân hoan đón Đức Cha Giuse, người cha chung của giáo phận tới thăm và dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn nơi đây. Niềm vui ấy được lan tỏa tới mọi người tín hữu đang hiện diện, niềm vui của ngày gặp gỡ đã xóa tan không khí giá rét của những ngày đầu đông.

Hiệp thông trong thánh lễ, có cha quản hạt Kẻ sặt, các cha giáo xứ thân quen và sự hiện diện đông đảo bà con liên giáo xứ Ba Đông và Kẻ Bượi.

Sự hiện diện của vị cha chung đã làm cho cộng đoàn tín hữu nơi ngập tràn hạnh phúc với những tràng vỗ tay, cờ hoa và những nụ cười rạng rỡ. Trước khi bước vào thánh lễ, để thể hiện lòng mến yêu và kính trọng đối với bề trên giáo phận, một vị đại diện của giáo xứ đã bày tỏ niềm vui và chúc mừng Đức cha nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hồng ân linh mục và 15 năm Hồng ân Giám mục. Những bông hoa tươi thắm đã dâng lên ngài để thể hiện lòng mến và sự kính trọng của đoàn con với chủ chăn.

Mở đầu thánh lễ Đức cha ngỏ ý với cộng đoàn về sự ngạc nhiên đã xảy ra tại giáo xứ Ba Đông. Sự ngạc nhiên nối tiếp sự ngạc nhiên: đó là sự hiện diện của rất nhiều người, sự thay đổi tuyệt vời nơi nhà thờ, nhà xứ và khuôn viên giáo xứ, đó là đèn sao lấp lánh… Tất cả sự ngạc nhiên đó là do sự chung tay của mọi người đã đặt niềm tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha mời gọi cộng đoàn, trong những ngày của Mùa vọng, hãy chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa và Chúa ngự trong tâm hồn những người công chính, những người có trái tim nhân lành, những người sống cho điều tốt đẹp, những người sống yêu thương và công bằng, những người sống thân thiện với nhau, những người biết xóa đi những khác biệt và hận thù….

Lễ Giáng sinh luôn mang cho con người thông điệp của Tình yêu, đó là điều mỗi người hãy nhận ra. Đức cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và hãy vui mừng vì giáo xứ đã thoát ra khỏi giấc ngủ mê: vì ít người, vì sau bao năm tháng dài do hoàn cảnh mà nhà Chúa không được khôi phục… Chính vì thế, niềm vui càng nhân lên khi thấy sức sống của cộng đoàn này đang được hồi sinh.

Hôm nay cũng là ngày lễ kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, Đức cha cầu xin Thánh nhân cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người, cách riêng là những người tín hữu Ba Đông luôn biết yêu mến và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, hầu mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

Thánh lễ kết thúc trong sự bình an và tràn đầy niềm vui của vị cha chung với mọi người.
CTV BTT

IMG 0480
IMG 0471
IMG 0482
IMG 0484
IMG 0485
IMG 0486
IMG 0497
IMG 0495
IMG 0489
IMG 0500
IMG 0502
z851184407434 3bf758b25465c4cf14282aa443f86d44
z851184417423 acb0f49d0c0b498603971396fff9da35