Lễ an táng cụ cố Maria Nguyễn Thị Quỳ: “Sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi”

Thứ bảy - 16/03/2019 20:12      Số lượt xem: 5859

Niềm tin “sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi” là lời khẳng định về phẩm giá cao quý của con người, tôn vinh giá trị của cuộc sống và thắp lên niềm hy vọng sự sống đời đời. Đức Tổng Giám mục Giuse đã chia sẻ như vậy trong thánh lễ an táng cụ cố Maria Nguyễn Thị Quỳ, thân mẫu cha Inhaxiô Đoàn Như Quý, vào sáng ngày 14/3/2019.

HDV 4859

Theo Đức Tổng Giuse, dù thân xác sẽ trở về với bụi đất sau cái chết, nhưng thân xác ấy sẽ có ngày phục sinh; dù trải qua cái chết, nhưng linh hồn vẫn bất tử. Sự sống không mất đi, bởi được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Điều ấy cho thấy con người có phẩm giá cao quý giữa muôn loài muôn vật. Nếu sự sống không mất thì những gì con người tạo lập nơi trần gian này cũng không bị huỷ hoại, nhưng sẽ theo họ về với đời sau để đợc thưởng với những ai làm việc lành và phạt những ai làm điều ác. Ý tưởng ấy mời gọi mỗi người hãy tích cực làm việc thiện, thiết tha với việc bác ái để đời sau được hưởng công phúc. Đồng thời, chân lý “sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi” thắp lên niềm hy vọng vào sự sống muôn đời sau khi chết. Đây chính là chân lý Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai sống mà tin vào Thầy thì sẽ không chết muôn đời”.

Trong niềm tin và hy vọng ấy, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cụ cố Maria, để qua ngưỡng cửa là cái chết, cụ được sống muôn đời với Chúa trên Nước hằng sống. Ước nguyện ấy được khích lệ hơn khi cụ cố Maria đã sống trọn ơn gọi Kitô hữu, và nhất là đã quảng đại dâng hiến người con trai út trong thiên chức linh mục là cha Inhaxiô Đoàn Như Quý. Người cha chung cũng không quên mời gọi các tín hữu hãy nỗ lực sống đạo và gia tăng làm bác ái như Lời Chúa dạy, bởi “sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi”.

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Quỳ sau 88 năm hành trình trần gian đã an nghỉ trong Chúa. Hiệp thông cùng Đức Tổng Giuse trong Thánh lễ an táng, có cha Đại diện, quý cha quản hạt, trên 70 cha trong và ngoài giáo phận cùng với quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn tín hữu thân quen.

Sau nghi thức phó dâng cùng với lời cám ơn của cha Inhaxiô, chính xứ Đáp Khê, thân xác cụ cố Maria đã được đưa đi an táng tại vườn thánh giáo họ Lôi Mía.
BTT GP
HDV 4525
HDV 4574
HDV 4596
HDV 4783
HDV 4815
HDV 4807
HDV 4820
HDV 4825
HDV 4829
HDV 4835
HDV 4841
HDV 4846
HDV 4868
DJI 0668
HDV 4872
HDV 4874
HDV 4878
HDV 4882
HDV 4884
HDV 4912
HDV 4919

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 149
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 141
 
  •   Hôm nay 19,276
  •   Tháng hiện tại 949,198
  •   Tổng lượt truy cập 80,882,098