Đức Giám mục dâng thánh lễ Giáng sinh tại giáo xứ An Quý

Thứ ba - 26/12/2017 06:33      Số lượt xem: 4412

An Quý - một giáo xứ sầm uất và đông đúc thường đón mừng mùa Noel với tinh thần rất nô nức phấn khởi. Bầu khí ấy năm nay dường như được nhân lên bội phần khi cộng đoàn An Quý được diễm phúc đón Đức Giám mục đến thăm và dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh.


Bầu khí Giáng Sinh vốn đã rộn ràng trên khắp mọi miền, từ hải đảo xa xôi đến tận miền sơn cước hẻo lánh, từ nơi phố thị đến những miền thôn quê. Nơi đâu cũng rực lên ánh điện lung linh như diễn tả niềm vui mừng ngày Con Chúa giáng trần. Sự hiện diện quý báu của Đức cha đã giúp cộng đoàn An Quý cảm nhận sống động niềm vui dạt dào ấy.

Phái đoàn đón Đức cha có mặt tại Cúc Phố lúc 16h30 với cờ, băng rôn và khẩu hiệu chào đón sự hiện diện của Vị mục tử Giáo phận về với Giáo xứ An Quý. Cộng đoàn giáo xứ bày tỏ tình cảm bằng lời phát biểu của ông Chánh trương và những lãng hoa tươi thắm đại diện cho ba giáo họ chúc mừng Giáng Sinh; kế đó là sự đan quyện giữa tiếng hát của ca đoàn Cecilia với Kim nhạc và Hội Trống của nhà xứ dâng lên Đức cha. Đáp lại tấm thân tình ấy, Vị chủ chăn đã có đôi lời tâm tình bày tỏ xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu của cha xứ và gia đình giáo xứ dành cho người cha chung của giáo phận.

Đỉnh cao của buổi gặp gỡ là thánh lễ đồng tế được Đức cha chủ sự vào lúc 18h00. Cùng đồng tế với ngài có cha quản hạt Gioan B. Nguyễn Quang Sách, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thăng, cha quê hương Gioan B. Bùi Quang Sáng.

Trong bài giảng, Đức cha đã quảng diễn cho cộng đoàn về ý nghĩa tại sao người ta thường mừng lễ Giáng Sinh vào nửa đêm? Theo Đức cha: truyền thống văn hóa Việt Nam cũng như Tây Phương thường cho rằng đêm tối tượng trưng cho sự chết, cho những hành động ám muội của con người, đêm tối cũng tượng trưng cho sự thù hận ghen ghét, bạo lực và những việc làm khuất tất. Chúa Giêsu đã sinh ra vào lúc nửa đêm như Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại: Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối, ánh sáng đến để soi sáng thế gian. Có những thứ ánh sáng chỉ là ảo giác, tạm thời, chóng qua. Nhưng Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là ánh sáng thật, vì thế khi mừng lễ vào lúc nửa đêm muốn tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là ánh sáng đã bừng lên để chiếu sáng cho cả nhân loại. Có Chúa chúng ta không còn đi trong tối tăm, không còn sống trong ám muội, hận thù và ghen ghét nữa. Đồng thời nửa đêm cũng là khoảng thời gian chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, nên người tín hữu cần quyết tâm đoạn tuyệt với một giai đoạn cũ đã lỗi thời để bắt đầu cho một giai đoạn mới, một đời sống mới.

Kế đó, Đức cha mở ra cho cộng đoàn hiểu thêm về ý nghĩa của ngôi sao giáng sinh. Những ngôi sao vốn dĩ ở trên trời cao, nhưng những dịp này lại xà xuống đất để nói lên niềm vui đất với trời hòa chung, “xe chữ đồng” như lời bài hát Đêm Thánh Vô Cùng thường cất lên mỗi khi Giáng Sinh về. Những ngôi sao và mặt trăng hấp thụ ánh sáng từ mặt trời, rồi đem phần mình, những ngôi sao ấy lại tỏa sáng trên bầu trời giữa đêm đen mịt mù. Đức Giêsu là mặt trời công chính, chúng ta là những ngôi sao hấp thụ ánh sáng ấy để rồi từ nơi chúng ta ánh sáng mặt trời công chính sẽ được soi chiếu vào những nơi cô quạnh, lạnh lẽo, hận thù, ghen ghét. Như thế, mỗi người tín hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cũng được mời gọi trở nên những ngôi sao soi sáng giữa đêm đen của cuộc đời.

Khép lại bài giảng, Đức cha dành cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể những lời động viên ân cần và nhắc nhở các em hãy trở nên những ngôi sao sáng ngay trong đời sống thường ngày bằng những việc làm cụ thể như chăm ngoan, học giỏi, lễ phép, hiền từ và làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Cuối thánh lễ, cha xứ Antôn thay lời cho cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn khi Đức cha đã đem niềm vui Giáng Sinh về với Giáo xứ An Quý qua chuyến viếng thăm mục vụ hôm nay. Ngài cũng chân thành dâng lên Vị chủ chăn những lời chúc mừng nhân dịp ngài kỉ niệm 30 năm thụ phong linh mục và 15 năm hồng ân Giám mục của Đức cha. Thánh lễ đã khép lại trong bầu khí vui tươi, phấn khởi qua nhạc phẩm Hang Belem.
 
Gx. An Quý
DSCN3585
DSCN3608
DSCN3586
DSCN3816
IMG 2197 copy
IMG 2230 copy
IMG 2243 copy
DSCN3653
DSCN3665
IMG 2264 copy
IMG 2278 copy
IMG 2289 copy

 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 194
  •   Máy chủ tìm kiếm 50
  •   Khách viếng thăm 144
 
  •   Hôm nay 20,634
  •   Tháng hiện tại 661,406
  •   Tổng lượt truy cập 80,594,306