SVCG Hải Phòng tại Hà Nội bế giảng năm học

Thứ hai - 19/06/2017 06:30      Số lượt xem: 3040

Trong tâm tình tạ ơn Chúa về một năm học đã qua, sáng ngày 18/06/2017 tại nhà thờ Hoàng Thôn – Cổ Nhuế, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, đã diễn ra thánh lễ tổng kết và tạ ơn kết thúc năm học 2016-2017 của nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội. Cũng trong thánh lễ đặc biệt này, cha đặc trách đã long trọng cử hành Nghi thức Sai đi cho các anh chị mãn trường năm học 2013 - 2017


Ngày họp mặt chị em trong nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội là sinh hoạt thường kỳ hàng tháng với mục đích kết nối, gắn bó anh chị em trong nhóm và khích lệ nhau sống, chia sẻ đức tin. Cũng từ khá lâu, hoạt động này đã bị ngắt quãng bởi thiếu vắng cha đặc trách. Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, Gia đình SVCG Hải Phòng tại Hà Nội đã vui mừng đón tiếp cha đặc trách mới, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân. Cha đã đến, gặp gỡ và dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em trong nhóm. Đến với lễ bế giảng, có sự hiện diện của hơn 20 bạn sinh viên, các anh chị sắp ra trường và đặc biệt có mặt của các anh chị sinh viên cựu.


 
Trước khi bước vào thánh lễ là giờ chia sẻ của anh chị sinh viên cựu, các anh chị là những người thành đạt trong cuộc sống. Các anh chị đã chia sẻ những kinh nghiệm về cách hướng nghiệp cuộc đời, và kỹ năng sống trong môi trường xã hội ngày nay. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau quy tụ dưới bàn thờ Chúa với niềm tin yêu, dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ với biết bao tình thương mà Ngài đã ban trong năm học qua, cách riêng là với các sinh viên đã kết thúc chặng đường Đại học. Trải qua biết bao khó khăn, vất vả của những ngày vun trồng và đến ngày hôm nay những cây trồng ấy bắt đầu đơm hoa kết trái. Những tâm tình ấy đã khiến cho thánh lễ diễn ra trong bầu khí ấm áp, trang trọng và sốt sắng.
 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha đặc trách đã khích lệ các bạn sinh viên hãy năng đến lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Nguồn lượng thực tuyệt hảo của người tín hữu trên cuộc lữ hành dương thế. Lương thực thần thiêng ấy không chỉ giúp các môn đệ Chúa Kitô được sống lại trong ngày sau hết, mà còn giúp họ có thêm nghị lực, sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống với biết bao gian nan, thử thách này, để sống và sống dồi dào.

 
Thánh lễ khép lại với nghi thức sai đi. Như xưa Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, các bạn cũng được kêu mời, được sai đi làm men, làm muối ướp mặn cho đời. Nghi thức được cử hành trong bầu khí linh thiêng như tiếp thêm cho các bạn sinh viên lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mời gọi các bạn hãy đón nhận lấy ngọn lửa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm hành trang, để sẵn sàng đáp trả lời mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Bài hát “Xin Vâng” đã được mọi người cất vang lên như thể hiện ước muốn xin vâng trước thánh ý của Chúa, với lời sai đi của Chúa như Mẹ Maria xưa, để đem những gì đã học dưới mái trường vào trong đời sống, hầu làm cho “danh Cha được cả sáng”.
 

Sau thánh lễ là bữa cơm thân mật giữa anh chị em trong nhóm với cha đặc trách. Mọi người chia sẻ cho nhau những tình cảm chân thành, cùng nhau lượng giá cho ngày gặp mặt cũng như trao đổi về một số công việc của nhóm trong tương lai gần. Buổi gặp mặt kết thúc, anh chị em chia tay nhau trong sự bịn rịn lưu luyến bởi những ngày hè xa vắng, sự bâng khuâng xao xuyến khi tạm biệt giảng đường thân yêu gắn bó với bao kỷ niềm buồn, để bước vào đời bươn chải với đời sống. Dầu vậy thì ai nấy đều cảm nhận được niềm vui man mác và niềm hy vọng bừng sáng lên khi tương lai phía trước đang mở rộng, đang mời gọi mỗi người hăng say lên đường và thẳng tiến tới.
 

BTT SVCG Hải Phòng tại Hà Nội
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 184
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 175
 
  •   Hôm nay 43,924
  •   Tháng hiện tại 1,030,841
  •   Tổng lượt truy cập 79,779,525