Có thể nói trong suốt thời gian dịch bệnh Covid-19, nhất là khi phải cách ly toàn xã hội, các hoạt động mục vụ, đặc biệt Thánh lễ tại các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã tạm “ngưng lại”. Cả Giáo phận như chìm vào một “thứ Bẩy tuần thánh” kéo dài. Thông báo của Đức Tổng như một “tin vui Phục sinh”; các hoạt động mục vụ, các Thánh lễ, các đội dâng hoa và kiệu hoa lại tưng bừng.
Trong bầu khí đó, Trung tâm Hành hương Đền thánh Tử Đạo Hải Dương lại nhộn nhịp khách hành hương. Tối thứ Hai, ngày 11 tháng 5 vừa qua, hơn 200 con hoa đến từ giáo xứ Tân Kim đã long trọng cung tiến hoa dâng Đức Mẹ tại Nhà nguyện Lòng Thương Xót. Tiếp sau đó là Thánh lễ kính Đức Mẹ. Cộng đoàn hành hương tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa và lòng hiền mẫu của Mẹ Maria đã gìn giữ và ban ơn cho quê hương Việt Nam sớm qua cơn dịch bệnh.
Vào lúc 15 giờ chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa cũng lại được cử hành. Khoảng 1.000 tín hữu từ khắp nơi, theo thói quen đã trở về Đền Thánh để cùng quý cha tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Theo chương trình tháng Hoa kính Đức Mẹ, tối thứ Hai ngày 18 tháng 5 năm 2020, các đội hoa của giáo xứ Bùi Hòa sẽ tới Đền Thánh dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh lễ. Và tối thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020, các đội hoa đến từ giáo xứ Kim Lai sẽ dâng hoa tiến dâng lên Đức Mẹ. Sau đó cộng đoàn hành hương sẽ cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima từ Giếng Thánh Khang về Nhà nguyện Lòng Thương Xót để rồi hiệp dâng Thánh lễ.
BBT Đền Thánh