Mỗi năm một lần, giáo xứ Hữu Quan được vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận, nhưng có lẽ năm nay có chút đặc biệt hơn, vì là năm Thánh Lòng Thương xót. Ngay từ sáng sớm, khi tiếng chuông nhà thờ và những bài thánh ca vang lên như mời gọi mọi người đến đến với Chúa, thì đã có rất nhiều thiếu nhi, các hội đoàn đạo đức hiện diện trong ngôi nhà thờ thân quen của giáo xứ để chuẩn bị cho thánh lễ khai mạc.
Khởi đầu ngày chầu Thánh Thể bằng thánh lễ khai mạc vào lúc 8h00 do cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải chủ sự. “Bình an đích thực ở nơi Thiên Chúa” là chủ đề của bài chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ. Trước khi đặt Mình Thánh Chúa, Cha cũng kêu gọi các hội đoàn đạo đức và từng thành viên trong giáo xứ đến chầu Mình Thánh Chúa, để kín múc nguồn bình an đích thực nơi Thánh Thể, hầu lan tỏa sự bình an ấy nơi mỗi tâm hồn, nơi gia đình và những người xunh quanh.
Giờ chầu khai mạc diễn ra thật sốt sắng dưới sự chủ sự của Ban hành giáo, qúy Sơ và các em thiếu nhi trong giáo xứ. Sau đó, suốt từ 10h00 sáng đến 17h00, các hội đoàn đạo đức trong xứ cùng giáo họ Lập Lễ, giáo xứ My Sơn và giáo xứ Đồng Giá thay nhau Chầu trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Thánh lễ tạ ơn bế mạc ngày Chầu lượt do cha xứ Gioakim Nguyễn Đức Báu chủ sự cùng với sự đồng tế của cha Gioan B. Nguyễn Văn Hải. Tiếp nối ý tưởng thánh lễ khai mạc, Cha phụ tá mời gọi mọi người trở nên “khí cụ bình an” của Chúa cho người khác, để làm cho dấu chỉ của Nước Chúa thể hiện ngay nơi trần gian này.
Ngày chầu của giáo xứ thay cho Giáo Phận đã khép lại, nhưng mỗi người lại được mời gọi để ra đi trở nên như khí cụ bình an của Chúa cho tha nhân, đặc biệt trong Năm thánh Lòng thương xót này.
Thu Phương