Thành lập Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Đông Côn

Thứ tư - 29/07/2020 15:47      Số lượt xem: 4491

Chúa nhật ngày 26/7/2020 là một ngày tràn ngập niềm vui và hồng phúc đối với gần 200 thiếu nhi giáo xứ Đông Côn, ngày các em chính thức gia nhập và thành lập Xứ đoàn Tômasô thuộc Liên đoàn Chúa Chiên Lành Giáo phận.

Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi tập trung khởi động tại sân cuối nhà thờ. Các anh chị Huynh Trưởng cho các em chơi nhiều trò chơi, khởi động, tạo bầu khí, nạp năng lượng để chuẩn bị cho một ngày với nhiều điều bổ và thú vị. Các em đã tham sự với tất cả sự hăng say và sôi nổi của mình.

Sau sinh hoạt đầu giờ, các em được lắng nghe chia sẻ về Phong trào TNTT của cha Tuyên úy Liên đoàn- Phêrô Vũ Văn Thìn. Cha Phêrô đặt câu hỏi với những phần quà hấp dẫn dành cho các em cùng giúp mỗi người hiểu hơn về ý nghĩa và phương pháp giáo dục Thiếu nhi Thánh Thể.

Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn cử hành lúc 9h00 do Tuyên úy Liên đoàn chủ sự. Cùng đồng tế, có cha Đaminh Cao Văn Đức, cha Gioan B. Nguyễn Văn Hải và cha chính xứ Gioakim Nguyễn Đình Hiệp với sự tham dự của quý cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Điều đặc biệt trong Thánh lễ này, đó là sự hiện diện của quý Chính quyền địa phương xã Tiên Minh, quý thầy cô giáo, Ban giám hiệu trường Mầm non, Cấp I, Cấp II trong xã.     

Trong bài giảng, qua 2 dụ ngôn “Kho báu và viên ngọc quý”, cha Phêrô nhấn mạnh đến việc lựa chọn cái tốt và cái tốt. Trên hành trình đức tin tiến về Nước Trời, nơi hạnh phúc vô biên và mãi mãi đòi hỏi người ta phải chấp nhận gian khổ và hy sinh. Ngài đặc biệt đề cao đến tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ: “Nếu như không quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ thì sẽ mất đi tương lai”.

Kể từ khi gia nhập Phong trào TNTT các em thiếu nhi sẽ được giáo dục theo hai phương cách tự nhiên và siêu nhiên để trở thành người công dân tốt, người Kitô hữu thiện toàn. Cha Phêrô mời gọi thiếu nhi biết đặt Chúa trong trái tim và luôn mang Chúa bên mình để Ngài che chở, phù trì. Kết thúc bài giảng, cha Tuyên úy cầu chúc cho TNTT Xứ đoàn luôn được Thánh Tômasô Quan thầy là tiến sĩ Hội Thánh, là bậc khôn ngoan tài giỏi cầu bầu để Phong trào TNTT ngày càng thăng tiến hơn.

Nghi thức thành lập Xứ đoàn diễn ra trong bầu khí thật trang trọng. Đầu tiên là phần trình diện và thẩm vấn đoàn sinh, làm phép cờ, khăn, sau đó cha Tuyên úy Liên đoàn và cha Tuyên úy xứ đoàn tiến hành nghi thức trao khăn cho đoàn sinh. Kế đến là nghi thức lặp lời tuyên hứa, trao Văn thư thành lập Xứ đoàn. Giây phút linh thiêng nhất chính là nghi thức trao cờ và chào cờ.

Cuối Thánh lễ là lời cảm ơn của một trưởng đại diện Xứ đoàn với những bó hoa tươi thắm dành tặng quý cha. Tân Xứ đoàn cũng vui mừng nhận những lãng hoa chúc mừng từ các hội đoàn trong giáo xứ, cấp chính quyền địa phương và các Xứ đoàn bạn.

Lúc 15h00, dưới sự hướng dẫn của các Huynh Trưởng, các em thiếu nhi bước vào khung cảnh Thánh qua Hành trình sa mạc “Thắp sáng tin yêu” với nhiều gian nan thử thách để gặp Chúa. Hành trình sa mạc giúp các em có những trò chơi mang màu sắc Thánh Kinh, giúp các em trải nghiệm như dân Chúa đi trong sa mạc đầy gian nan, vất vả để được Chúa cứu, Chúa đồng hành và cuối cùng được gặp Ngài. Song hành với hành trình đó, các em được chăm chút, tiếp sức bằng việc tham gia các gian hàng hội chợ, thưởng thức những món ăn, món quà do chính cha mẹ, ông bà, cô chú chuẩn bị.

Niềm vui tiếp nối niềm vui qua hàng loạt các hoạt động, 19h30, gần 200 các em thiếu nhi trong giáo xứ và các xứ đoàn bạn: Nam Am, Đông Xuyên, Xuân Điện, Bạch Sa, Thuý Lâm, Hữu Quan, Bùi Hoà, Hòn Gai, Chính Toà… quy tụ bên đống lửa bập bùng cùng hô vang băng reo, bài hát, cùng nhau nhảy những bài cử điệu vui tươi và rộn tiếng cười. Đỉnh cao của đêm lửa trại là giây phút cầu nguyện, cha xứ Gioakim nói lên ý nghĩa của ngày vui này và dâng lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi người.

Một ngày dài tràn ngập niềm vui và ý nghĩa với xứ đoàn Tômasô giáo xứ Đông Côn. Chắc hẳn đây là sẽ là kỷ niệm khó phai với các em thiếu nhi nói riêng và Giáo xứ nói chung. Kể từ đây, các em chính thức là Thiếu Nhi Thánh Thể, thuộc Liên đoàn Giáo phận, có thánh Tômasô Quan Thầy hằng cầu bầu và nâng đỡ. Ước mong các em mỗi ngày một thăng tiến, sống theo gương thánh Quan thầy, để biết chiêm ngắm Thánh Thể, yêu mến Chúa và Giáo hội hơn, hầu trở nên chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời.
 
Bài: Ban TT xứ Đoàn Tômasô
Ảnh: Ban TT Liên Đoàn Giáo Phận
Khởi động 
SNM00222
HKS07195SNM00220
Cha Tuyên úy chia sẻ
HKS07204HKS07203
HKS07263

Thánh lễ thành lập Xứ đoàn
279814a9b58349dd1092HKS07228HKS07240SNM00240
HKS07253
HKS07259
HKS07268NHAN COHKS07279
20200726 IMG 7252
20200726 IMG 7250
20200726 IMG 7371QUÝ THAY CO HIEU TRUONG
20200726 IMG 7379

Hành trình Sa mạc
IMG 7450IMG 7495IMG 7497IMG 7511IMG 7507IMG 7538IMG 7524IMG 7522IMG 7515
 Đêm Lửa trại
IMG 7622DJI 0019DJI 0004SNM00300IMG 7725IMG 7656IMG 7630

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 336
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 324
 
  •   Hôm nay 55,308
  •   Tháng hiện tại 1,087,316
  •   Tổng lượt truy cập 79,836,000