Cùng đồng tế với đoàn hành hương có cha Giuse Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Hải Dương và Kim Lai cùng hiệp thông trong Thánh lễ đặc biệt này.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Laurensô nhắc lại tinh thần của Năm Thánh, kỷ niệm 30 năm các Đấng Tử Đạo Việt Nam được tôn phong lên bậc hiển thánh, trong đó có Bốn Thánh Tử Vì Đạo Hải Dương.
Tiếp nối ý tưởng trên, cha Giuse Dương Hữu Tình, trong bài chia sẻ đã thuật lại một cách vắn tắt cuộc đời và tấm gương hy sinh anh dũng của Bốn Thánh Tử Đạo tại Hải Dương. Các ngài như những tấm gương sáng cho những ai dấn bước trên con đường tận hiến, đặc biệt các chủng sinh, những mục tử tương lai của Giáo hội. Cha Giuse còn nhấn mạnh, chính trên mảnh đất mà đoàn hành hương đang dâng Thánh lễ, máu của Bốn Đấng Thánh đã đổ ra hòa vào lòng đất mẹ. Nơi từng là pháp trường (pháp trường Năm Mẫu) xử án các tử tội. Đây cũng là nơi Bốn Tử Tội đã làm cho mảnh đất trở nên linh địa nhờ tinh thần yêu mến Chúa đến mức hy sinh chính mạng sống mình. Đến với mảnh đất linh thiêng này, mọi người đều có thể cảm nghiệm rất rõ sự hiện diện vô hình của Bốn Đấng Thánh và sự hiện diện của chính Thiên Chúa.
Cuối Thánh lễ, đoàn hành hương xếp hàng cung kính lên hôn Xương Thánh Tử Đạo. Thánh lễ khép lại với biết bao tâm tình cảm mến lâng lâng. Chắc rằng chuyến đi hành hương này góp phần làm cho các Chủng sinh thêm lòng yêu mến Chúa và Giáo hội.
BTT Đền Thánh Tử đạo Hải Dương