Năm nay, cùng đi với đoàn có cha Phaolô Vũ Đình Viết, giáo sư Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội, quý cha, quý Sơ đang phục vụ tại các cộng đoàn tại thành phố Hải Dương, hai cộng đoàn hai giáo xứ Hải Dương, Kim Lai và các ân nhân đến từ giáo xứ thánh Antôn – Kẻ Sặt.
Sau những lời thăm hỏi thân tình, cha Giuse đại diện đoàn chuyển tới hơn 118 bệnh nhân và 46 thân nhân của các bệnh nhân tại bệnh viện phong Chí Linh và Quảng Yên gồm tiền, gạo, bột ngọt, dầu ăn, đường, bột nêm và bánh đậu xanh. Tiếp theo đó, các em dâng hoa của giáo xứ Kim Lai dâng kính Đức Mẹ để cầu cho các bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ. Sau cùng, quý cha dâng Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống cầu nguyện cho các bệnh nhân nói chung, cách riêng cho các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện phong Chí Linh và Quảng Yên.
Sau Thánh lễ, quý cha gặp gỡ thăm hỏi từng bệnh nhân. Những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện, những lời cám ơn tràn đầy tình Chúa tình người. Dù lương dù giáo, dường như ai cũng cảm thấy một cảm xúc yêu thương chan hòa và đượm tình gia đình. Một Lễ Hiện Xuống thật ý nghĩa biết bao.
BTT Gx. Hải Dương